MunBabe1971
New member
Dù lúc đó trên bàn ăn còn có cả con nhỏ của mình, nhưng anh chồng này vẫn không ngần ngại bê nguyên nồi lẩu lên và làm luôn trong tích tắc, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng gì hết
Sự việc "drama" xảy ra vào tối 24/6, tại một quán lẩu ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh Thường có mời cô Triệu – bạn cũ làm y tá – đi ăn lẩu cùng. Bữa ăn hôm đó còn có thêm con nhỏ của anh và bạn thân của cô Triệu nữa.
Theo footage từ camera an ninh của quán, lúc 21h03 thì ông chồng của cô Triệu bất ngờ xuất hiện tại bàn ăn. Đến 21h53, cô Triệu và chồng bắt đầu cãi nhau siêu căng luôn. Chỉ một giây sau, trước sự choáng váng của mọi người, anh chồng đã bê nguyên nồi lẩu đang sôi lên hắt thẳng vào mặt anh Thường – bạn học của vợ, rồi còn lấy nồi đập luôn vào đầu khiến đứa trẻ bên cạnh sợ khóc thét
Hậu quả của vụ việc này cực kỳ nghiêm trọng, anh Thường bị bỏng nặng toàn thân và bỏng độ 3 ở vai trái. Chị gái anh Thường kể lại, hôm đó bố anh Thường ốm nặng nên anh nhờ cô Triệu – vừa là bạn cũ vừa là y tá – sang giúp đặt ống thông mũi - dạ dày cho bố. Vì xong việc đã tối muộn mà cô Triệu chưa ăn gì, anh Thường mới rủ đi ăn lẩu để cảm ơn thôi.
Anh Thường cũng khẳng định việc mình mời cô Triệu đi ăn thì chồng cô cũng biết rõ mà. Nhưng không hiểu sao, một lúc sau anh ta lại xuất hiện với thái độ hùng hổ khó chịu, còn nói những lời khó nghe và quát anh Thường: "Bố anh bị bệnh anh còn ngồi đây ăn với uống cái gì vậy?"
Hiện tại, cảnh sát cho biết chồng cô Triệu đang bị chính quyền địa phương kiểm soát và đang tích cực xử lý vụ việc. Tuy nhiên, sau khi gia đình chồng cô Triệu bỏ ra 30.000 tệ (tương đương 105 triệu VNĐ) bồi thường ban đầu thì họ không chịu đưa thêm tiền nào nữa, trong khi chi phí chữa trị của anh Thường vẫn còn cần rất nhiều tiền. Dì của nạn nhân cho hay: "Bây giờ cháu tôi chỉ mới 29 tuổi và chưa kết hôn. Sự cố này đã gây ra tác hại to lớn cho gia đình chúng tôi"
Nguồn: kenh14.vn