HanNgoan394
New member
Vụ việc đau lòng xảy ra tại Bắc Giang đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trần Văn Hạnh (SN 1988, quê xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên) đã thừa nhận hành vi khiến vợ là chị Nguyễn Thị L. (SN 1989) tử vong chỉ vì... nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng
Lời khai ban đầu của nghi phạm
Theo lời khai ban đầu, Hạnh cho biết mình đã mất bình tĩnh khi thấy vợ đi làm về muộn bằng taxi vào tối 19/6. Cơn ghen tuông bùng lên, hắn ta đã tát chị L. khiến nạn nhân ngã vào góc cầu thang và tử vong sau đó
PV đã liên hệ với ông Dương Ngô Khoát - Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của đôi vợ chồng này.
Cuộc sống của cặp vợ chồng trước bi kịch
Theo ông Khoát, vợ chồng Hạnh có một bé con 3 tuổi. Khoảng 2 năm trước, họ chuyển đến tạm trú tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên để kiếm sống. Hạnh làm nghề liên quan đến máy tính, còn chị L. làm kế toán cho một công ty trên địa bàn huyện Việt Yên.
Diễn biến vụ việc
Vào ngày 20/6, chính quyền xã Ngọc Vân nhận được thông tin chị L. tử vong bất thường và gia đình đã đưa về quê mai táng. Nhận thấy có nhiều điểm khả nghi, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh
Qua làm việc, Hạnh thừa nhận nguyên nhân vợ tử vong là do xô xát với mình. Cụ thể, tối 19/6, khoảng hơn 21h, khi vợ đi làm về bằng taxi, Hạnh đã nghi ngờ và không kiểm soát được cảm xúc nên tát vợ khiến nạn nhân ngã vào góc cầu thang.
Sau đó, Hạnh vội đưa vợ đi cấp cứu nhưng đến 14h ngày 20/6 thì chị L. đã tử vong do vết thương quá nặng
Cơ quan chức năng vào cuộc
Sau khi Hạnh khai nhận hành vi, chính quyền đã báo Công an huyện Tân Yên và Công an huyện Việt Yên. Do sự việc xảy ra ở xã Việt Tiến (nơi vợ chồng Hạnh tạm trú) nên Công an huyện Việt Yên đã bắt giữ đối tượng để điều tra.
Mặc dù gia đình hai bên đề nghị không khám nghiệm tử thi vì Hạnh đã khai nhận hành vi, nhưng tối 20/6, cơ quan điều tra vẫn thực hiện pháp y tử thi để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định.
Nguồn: soha.vn