BanhXanh912
New member
Tin đau lòng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An: chị N.T.L. (sinh năm 1990) - nạn nhân bị chồng đâm tối 8/6 vừa qua - đã không qua khỏi vào sáng 10/6 do vết thương quá nghiêm trọng Thi thể chị đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Còn về phía nghi phạm - anh L.Đ.S. (sinh năm 1978, chồng chị L.) sau 1 ngày lực lượng công an và người dân tìm kiếm, chiều 9/6 đã tìm thấy thi thể anh ta dưới sông Đào.
Diễn biến vụ việc như thế nào?
Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 20h45 tối 8/6, khi anh L.Đ.S. (45 tuổi, ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đi nhậu về và cãi nhau với vợ là chị N.T.L.
Trong lúc mâu thuẫn, anh S. cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị L. bị thương cực nặng Người nhà kịp thời can ngăn và đưa chị L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Vì tình trạng quá nguy kịch, chị được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án, anh S. còn lấy một can xăng sang nhà anh L.Đ.Đ. (47 tuổi, hàng xóm) rồi đổ xăng lung tung khắp nền nhà, phòng khách rồi châm lửa đốt luôn
Làm xong "combo" kinh hoàng này, anh S. về nhà lấy xe máy, chạy đến kênh Đào (gần cầu Bara Đô Lương, thuộc xã Tràng Sơn) rồi lao cả người lẫn xe xuống sông tự tử.
Toàn bộ hành động của anh S. từ lúc đốt nhà hàng xóm đến khi lao xe xuống kênh đều được camera an ninh ghi lại rõ mồn một.
Nguyên nhân từ đâu?
Theo thông tin ban đầu, mọi chuyện xuất phát từ việc anh S. nghi ngờ vợ mình có "mối quan hệ đặc biệt" với anh Đ. (hàng xóm) nên ghen tuông, rồi làm ra vụ việc thương tâm này
Nguồn: soha.vn