NgocSaigon2917
New member
Một vụ án đau lòng vừa xảy ra tại TT Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng. Lê Văn Khánh (sinh năm 1979) được cho là đã ra tay với vợ mình trong cơn cuồng ghen rồi tự tử. Chị Hồ Thị Tâm (sinh năm 1985) - người vợ đã không qua khỏi với nhiều vết thương chí mạng, còn Khánh hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.
Sáng định mệnh - tiếng kêu cứu từ những đứa trẻ
Khoảng 6 giờ sáng ngày 3/9, hàng xóm ai nấy đều hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu của mấy đứa trẻ phát ra từ nhà của vợ chồng anh Khánh và chị Tâm. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện Khánh đang nằm giữa vũng máu tại phòng bếp, trên người nhiều vết thương.
Chốc lát sau, người dân phát hiện chị Tâm đã tử vong trong phòng tắm với nhiều vết thương chí mạng. Ngay lập tức, người dân đưa Khánh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh sát vào cuộc điều tra
Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Từ những chứng cứ và xác minh ban đầu, nghi phạm chính là Lê Văn Khánh. Theo thông tin, vào trưa ngày 2/9, chị Tâm một mình đi ra khỏi nhà, còn Khánh và 2 đứa con ở nhà.
Cơn ghen nguy hiểm - điềm báo trước bi kịch
Đến tối cùng ngày, khi chị Tâm về thì giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và Khánh đã dùng tay đánh chị Tâm. Sau đó, Khánh cầm dao đe dọa khiến chị Tâm và 2 con nhỏ hoảng sợ phải bỏ chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn.
Đến khuya cùng ngày, khi Khánh đã hết cơn ghen và qua nhà hàng xóm xin lỗi, chị Tâm và 2 con mới dám về nhà ngủ. Thế nhưng, bi kịch cũng xảy ra từ đây...
Phút giây kinh hoàng qua lời kể của con trai
Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 3/9, cậu con trai lớn của chị Tâm thức giấc khi nghe tiếng của bố yếu ớt vang lên từ dưới phòng bếp. Khi cháu nhỏ xuống bếp thấy bố đang nằm trên vũng máu với vết thương ở cổ và cổ tay.
Hoảng sợ, cháu nhỏ chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm. Khi hàng xóm đến nơi, phát hiện chị Tâm đã tử vong trong phòng tắm với nhiều vết thương trên người do bị vật sắc nhọn đâm.
Chi tiết khám nghiệm - quá thương tâm
Qua khám nghiệm tử thi, chị Tâm bị 2 vết thương ở cổ phía bên phải và trái, 3 vết thương sau lưng. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đứt động mạch cổ, mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Khánh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng vết thương ở cổ phía bên phải và cổ tay trái. Trong đó, cổ tay trái bị thương nham nhở do bị cắt, chém nhiều lần. Đến 13 giờ ngày 3/9, Khánh đã được phẫu thuật khẩn cấp trong tình trạng choáng nặng.
Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, truyền máu và phẫu thuật các vết thương ở đầu, cổ, tay của bệnh nhân. Hiện Khánh đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch.
Hàng xóm tiết lộ: Thường xuyên uống rượu và ghen tuông
Theo một số hàng xóm cho biết, thời gian gần đây Khánh thường uống rượu, ghen tuông dẫn đến 2 vợ chồng luôn xảy ra mâu thuẫn.
Có thể, sau khi nổi cơn cuồng ghen, Khánh đã ra tay sát hại vợ rồi tự tử. Đây cũng có thể là nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn