Trời ơi, nghe mà rùng mình luôn á! Vì ghen tuông, người đàn ông cầm búa tấn công vợ và "tình địch". Một vụ khác không kém phần kinh hoàng, người chồng dùng kéo đâm vợ suýt mất mạng...
Ngày 17/2, công an Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1954, ngụ Q. Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích".
Theo điều tra ban đầu, Hùng nghi ngờ vợ của mình là bà P.T.L.H (SN 1957) và ông N.V.Đ (SN 1949, cùng ngụ Q.Gò Vấp) có mối quan hệ bất chính nên tỏ ra ghen tuông nặng.
Vào khoảng 2h sáng 16/2 tại nhà riêng ở đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, Hùng đã dùng búa tấn công, đập đầu, gây thương tích nặng cho bà H và ông Đ. Nghĩ mà thấy sợ quá đi!
Sau khi gây án, Hùng đến công an phường tự thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Còn 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.
Chưa hết đâu các bạn ơi! Cùng ngày đó, công an Q.Bình Tân, TP. HCM cũng cho biết đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1973, quê Bến Tre, tạm trú Q. Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích".
Theo điều tra ban đầu, Minh và bà P.T.A.L. (SN 1972) kết hôn với nhau đã lâu và có với nhau 2 đứa con chung. Tuy nhiên vì Minh lười lao động, ham nhậu nhẹt nên đời sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Gần đây bà L biết Minh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nhưng vẫn cam chịu. Thương thật!
Khoảng 20h30 đêm 14/2 (trùng hợp là đúng ngày Valentine luôn á), sau khi đi nhậu say về, Minh bị bà L càu nhàu khiến vợ chồng lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, Minh đã dùng kéo cắt chỉ đâm một nhát vào cổ bà L, khiến bà này gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn bà L được người dân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu nên đã giữ được mạng sống. Gọi là sống sót thần kỳ luôn!
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ 2 vụ án nói trên.
Nguồn: soha.vn