Ôi trời ơi, vụ án này nghe mà rợn người luôn á! Chiều 22/1, Công an Đồng Nai vừa thông tin về vụ việc gây shock: Chỉ nửa ngày sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng, cảnh sát đã nhanh chóng bắt khẩn cấp ông Đặng Đức Trường (55 tuổi) - chính là chồng của nạn nhân.
Theo đó, gần tối 21/1, bà Hoàng Thị Huế (51 tuổi) sống ở tổ 2, ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai đã bị thương ở tay và mặt do vụ nổ. Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Mỹ đã hành động cực nhanh, bắt luôn ông Trường để điều tra về hành vi giết người.
Plot twist nhé các bạn! Khi làm việc với công an, ông Trường đã thừa nhận một sự thật đau lòng: Ông và bà Huế đã mâu thuẫn nhau từ hơn 10 năm trước, và ông đã NHIỀU LẦN nảy sinh ý định giết vợ. Biết bà Huế thường dậy mở cửa hàng tạp hóa lúc 6 giờ sáng, ông đã đặt sẵn kíp nổ tự chế cài vào ổ khóa, tính toán để khi cửa mở ra thì phát nổ và bà Huế sẽ thiệt mạng
May mà trời không phụ lòng người, bà Huế chỉ bị thương nặng sau khi mở cửa quán. Nhưng điều đáng sợ nhất là: Thấy vợ nằm quằn quại trên vũng máu, ông Trường vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra! Các con của bà Huế đã kịp thời đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu.
Fun fact nhưng không fun chút nào: Ông Trường từng bị Tòa án huyện Xuân Lộc xử phạt 8 năm tù về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Có lẽ đó là lúc ông ta "học nghề" rồi
Nguồn: soha.vn