MamMai5605
New member
Mình quyết tâm lấy anh Nhẫn làm chồng dù biết anh hơn mình tận 25 tuổi và đã từng có vợ rồi nè.
Do gia đình nghèo nên sau khi học xong cấp 3, mình phải bỏ học đi làm thôi. Xin được vào làm công nhân trong khu công nghiệp, lương tuy không cao nhưng cũng đủ sống và còn gửi về nhà phụ bố mẹ lo cho các em ăn học nữa. Làm được 7 năm, nhờ chăm chỉ và thật thà nên mình được cử đi học nâng cao tay nghề, hứa hẹn khi về sẽ được thăng lên làm quản lý dây chuyền luôn!
Mình gặp chồng ở tổng công ty, nơi mình theo học trong 1 tuần. Anh ấy hơn mình 25 tuổi, đang làm phó giám đốc, có nhà to xe đẹp, cuộc sống giàu có hoàn toàn trái ngược với mình. Anh chính là người dạy khóa học cho nhóm mình đó. Học xong, anh mời cả nhóm đi ăn tiệc. Mình bị ấn tượng mạnh bởi cách anh giao tiếp, rất thấu hiểu người khác. Hết buổi tiệc, anh chủ động đưa mình về khách sạn khiến mình bất ngờ vô cùng.
Sau đó, hai đứa thường xuyên nhắn tin gọi điện với nhau rồi yêu luôn lúc nào không hay Anh Nhẫn đã ly hôn vợ và đang nuôi 2 con trai. Vợ cũ anh đã sang nước ngoài định cư rồi. Khi xác định quan hệ rõ ràng, anh thường xuyên về nhà mình chơi và không ngại bỏ tiền sửa nhà cho bố mẹ mình, còn mua tặng cả ti vi, tủ lạnh, máy giặt đắt tiền cho gia đình nữa.
Yêu nhau 5 tháng, hai đứa tổ chức đám cưới. Lễ cưới to, đủ sính lễ, tiền vàng cũng cao nên mình được dịp "sáng mặt" với mọi người lắm luôn
Mình sốc nặng trước lời đề nghị thẳng thừng của chồng mới cưới. Anh thì vẫn bình tĩnh nói rằng bản thân đã có 2 con trai, tài sản cũng làm di chúc cho các con rồi nên không muốn phát sinh thêm rắc rối trong tương lai.
Mình ngồi trên giường, nước mắt chảy dài vì quá đau lòng Thật không ngờ, người mình yêu thật lòng lại không muốn mình có con với anh chỉ vì sợ phải chia chác tài sản. Mình năn nỉ chồng cho mình đẻ một đứa thôi, dù trai hay gái cũng chỉ một đứa thôi nhưng anh vẫn không đồng ý. Anh còn chuẩn bị sẵn bao cao su để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn...
Nguồn: soha.vn