Heo2k88273
New member
Ối giời ơi, đọc câu chuyện này mà tức đến nỗi muốn "bay màu" luôn á! Anh chồng Singapore tên Xu Chuanhui này vừa có vợ con còn đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác, rồi giờ lại chuồn mất dạng khiến người vợ mới sinh con rơi vào cảnh khốn đốn không tưởng.
Cụ thể thì ông chồng này đang bị buộc tội lừa đảo, chiếm đoạt một số tiền "khủng" từ ba nạn nhân, rủ họ đầu tư vào mở quán Karaoke. Nhưng mà plot twist chưa dừng lại ở đó đâu!
Người vợ 31 tuổi của anh ta đã "chết lặng" khi biết thêm tội ác "tày trời" của chồng. Chị cũng đang đi tìm chồng cũ để đòi lại số tiền nhà nước trợ cấp sau khi sinh con - tức là tiền dành lo sữa bỉm cho con trai của họ luôn đó!
Chị vợ tâm sự: "Tôi và chồng cũ gặp nhau tại một công ty tuyển dụng vào năm 2015 và kết hôn vào năm ngoái. Tôi sinh con trai đầu lòng từ tháng 10/2017. Tôi luôn nghĩ chồng tôi là một người đàn ông tốt bụng và hiếu thảo nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi chúng tôi lấy nhau".
Hoá ra sau khi cưới, anh chồng nghỉ việc cũ để thành lập công ty riêng. Theo hồ sơ của Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp, Xu đã đăng ký là đối tác hoặc cổ đông lớn của tận 4 doanh nghiệp luôn!
Bốn doanh nghiệp này gồm: một doanh nghiệp in ấn, một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, một cơ quan tuyển dụng và một nơi kinh doanh karaoke. Còn mở thêm cả trang web thương mại điện tử nữa chứ! Nghe thì có vẻ "xịn xò" nhỉ?
Nhưng mà sự thật thì...
Chị vợ kể tiếp: "Kể từ khi ra làm ăn riêng, anh ta hiếm khi về nhà. Hầu như anh ta qua đêm ở một hộp đêm. Mỗi lần tôi hỏi, anh ta đều nói rằng đang đi tiếp khách hàng".
Red flag đã xuất hiện rồi đó! Trong khi đang mang bầu, chị vợ tìm thấy hai vé xem phim trong túi quần của Xu. Từ đó, chị quyết định "thám tử online" bằng cách bí mật cài đặt ứng dụng theo dõi trên điện thoại của chồng.
Sau khi biết được sự thật, chị vợ đã tha thứ cho anh chồng lăng nhăng vì nghĩ đến đứa con trai mới sinh. Thế rồi Xu đòi vợ chuyển số tiền được nhận sau khi sinh con (tiền trợ cấp của nhà nước đó) cho mình để "giúp công ty đang cần xoay vòng vốn". Nghe mà tức á!
Chị vợ nói thêm: "Sau khi nhận được tiền, anh ta lập tức không về nhà vào tối hôm đó. Khi theo dõi qua định vị, tôi phát hiện anh ta qua lại hai khách sạn khác nhau ở Geylang trong cùng một đêm.
Tôi đã bỏ anh ta ngay lập tức. Ngoài việc yêu cầu anh ta trả lại số tiền dành cho con trai của chúng tôi, tôi không nói chuyện với anh ta thêm một lần nào nữa".
Sau khi ly hôn, vào ngày 22/4 năm nay một trong ba nạn nhân bị Xu lừa đảo đã liên hệ với chị và lúc này chị vợ mới phát hiện chồng đã... "cao chạy xa bay" khỏi Singapore rồi!
Hiện giờ chỉ còn mẹ đẻ của Xu ở đây và bà cũng bị chính con trai "hốt" mất số tiền tiết kiệm của mình luôn. Quá đáng! Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc và truy tìm người đàn ông này.
Hy vọng công lý sẽ sớm được thực thi và anh chồng này phải trả giá cho những gì mình đã làm!
Nguồn: soha.vn