Ôi trời ơi, vụ việc này nghe mà rợn người quá! Sau khi dùng điện hại vợ đang ngủ say, anh chồng Lê Văn Thương còn bày ra cả hiện trường giả rồi bỏ trốn về quê như phim vậy đó các bạn ơi.
Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương (SN 1973, trú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xử lý về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu thì ngày 9/2, Công an phường Bình Phước nhận được tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, team công an phường đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, dấu vết xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng. Ai mà không nghi ngờ cơ chứ!
Đáng chú ý là người chồng - anh Lê Văn Thương đột ngột biến mất khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện. Biết là có vấn đề rồi còn gì nữa!
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Bình Phước đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê. Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương (SN 1973, trú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xử lý về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu thì ngày 9/2, Công an phường Bình Phước nhận được tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, team công an phường đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, dấu vết xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng. Ai mà không nghi ngờ cơ chứ!
Đáng chú ý là người chồng - anh Lê Văn Thương đột ngột biến mất khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện. Biết là có vấn đề rồi còn gì nữa!
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Bình Phước đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê. Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.
Nguồn: kenh14.vn