Chồng đưa hết lương nhưng xét nét từng đồng: Mua đậu 7k được, 10k là "không biết lo"

KemAngel3493

New member
Ủa alo, đưa hết tiền cho vợ rồi mà còn xét nét từng đồng chi tiêu, vậy tính sao trời?

Thật ra trong gia đình, chuyện ai cầm tiền nên tùy thuộc vào khả năng và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà. Không có công thức cố định nào cả, vì mỗi gia đình một kiểu sống mà. Quan trọng là ai giỏi quản lý tiền bạc thì người đó cầm, vợ hay chồng đều được hết. Miễn là mọi người đều OK và tín nhiệm nhau là ổn rồi.

Phải nói thật là quản lý tiền bạc cả nhà không phải chuyện đơn giản tẹo nào đâu nha! Phải tính toán kỹ càng, lên kế hoạch chi li, hiểu rõ thu nhập ra sao, chi phí hàng ngày thế nào, khoản nào cố định, khoản nào phát sinh bất ngờ... Toàn là việc đau đầu cả

d11099cfdff8220f754d.png


Nhiều chị em làm "bộ trưởng tài chính" gia đình một thời gian là thấy mệt mỏi vô cùng luôn. Làm tốt thì "đúng rồi mày phải thế", nhưng thiếu hụt hay chi tiêu không hợp lý một tí là ăn cơm như nuốt sạn, uống canh như uống đắng! May mà gặp ông chồng thông cảm thì còn đỡ, chứ không thì chị em chỉ muốn "tiền ai nấy xài cho nhẹ đầu" thôi!

Chị Hạnh (39 tuổi, Thái Nguyên) đang gặp phải đúng tình huống này đây.

Tổng thu nhập 2 vợ chồng là 27 triệu/tháng (chồng 17 triệu, chị 10 triệu). Ở địa phương chị thì mức này tính là khá xịn rồi nha.

Mỗi tháng, ông xã chị gửi hết lương về tay vợ, không giữ lại một xu nào luôn. Nghe thì có vẻ chuẩn men, quản lý tập trung dễ hơn mà. Chị Hạnh quản lý như sau:

1. Tiết kiệm: 10 triệu
2. Chi phí sinh hoạt (điện nước, con cái, ăn uống): 10 triệu
3. Tiền tiêu vặt 2 vợ chồng: 5 triệu
4. Phát sinh, dự phòng: 2 triệu

Gia đình không nợ nần gì cả nha!

Thế mà đầu năm nay, ông chồng muốn mua xe hơi. Nhưng chị Hạnh thấy chưa cần thiết vì:

- Không đủ tiền tiết kiệm, trả góp thì thu nhập không đủ
- Gia đình ít khi cần dùng xe ô tô
- Không có chỗ đỗ
- Không đủ tiền nuôi xe hàng tháng
- Chồng chị còn chưa thi đỗ bằng lái luôn ‍♀️

Từ đó, ông chồng bắt đầu thắc mắc: "Sao đưa tiền mà không đủ trả góp xe nhỉ?" Anh khẳng định 27 triệu nuôi được xe thoải mái, vấn đề là do vợ chưa biết quản lý. Vậy là anh yêu cầu vợ cắt giảm 40% chi phí ăn uống liền!

Mỗi ngày, anh check kỹ càng: thay vì mua 1kg thịt cho 3 bữa thì chỉ được mua 6 lạng chia đều. Thay vì mua gạo ST24 giá 33k/kg thì chỉ được mua gạo tám 19k/kg thôi.

c3f5a22e00abe2d43281.jpg


Thậm chí có hôm chị Hạnh dậy sáng còn thấy tờ giấy chồng dặn: chỉ được mua 2 bìa đậu 7k, không được mua 10k/3 bìa như mọi khi vì "không biết vun vén"! Trời ơi, mua đậu mà còn phải được approve như xin ngân sách dự án ấy à?

Thực tế sau 1 tháng áp dụng thì đúng là tiết kiệm thêm được một khoản mà không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống. Nhưng chị không thấy thoải mái với cách áp đặt và kiểm soát từng đồng của chồng chút nào

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top