FanNangNgoan
New member
Vừa nhận phong bì từ chồng, chị Phượng còn chưa kịp vui thì đã phải sốc nặng khi biết sự thật phía sau số tiền đó
Chiều cuối năm, đang lúi húi trong bếp thì chị Phượng được anh Hưng đưa cho một phong bì đỏ. Mở ra đếm thấy tròn 10 triệu, anh nói đây là tiền thưởng Tết, tháng sau có lương sẽ đưa nốt. Chị mừng húm, vì Tết đến nơi rồi mà khoản chi tiêu nào cũng phải lo, có tiền này đỡ stress hẳn luôn á!
Hai vợ chồng kết hôn được 3 năm, có bé gái 1 tuổi đáng yêu. Biết bao dự định xịn xò đều phải gác lại vì dịch bệnh. Công ty của cả hai cũng khó khăn nên thu nhập giảm sút không phanh, Tết này chị Phượng còn chẳng có lương tháng 13 hay tiền thưởng gì cả
Ăn tối xong, chị Phượng bật nước nóng cho chồng tắm. Thấy anh quên khăn ở trên giường, chị nhặt đem vào luôn, tiện hỏi có cần kỳ lưng không.
Nhưng vừa mở cửa phòng tắm, chị giật mình bất ngờ khi thấy lưng chồng chi chít những vết bầm tím đen. Chị la lên: "Lưng anh bị làm sao thế này?". Thấy vợ, anh Hưng vội quay mặt đi che giấu, miệng nói: "Anh không sao, em ra ngoài đi".
Chị Phượng ra ngồi chờ ở cửa phòng tắm. Anh Hưng tắm xong, chị kéo tay chồng lại nói chuyện ngay. Ban đầu anh nói bị ngã, nhưng ai mà không biết những vết thương đó không thể nào do ngã được!
Chị Phượng là người kiên trì, muốn biết chuyện gì thì phải biết cho ra nhẽ mới chịu. Chính vì thế đêm đó, anh Hưng buộc lòng phải kể hết sự thật cho vợ nghe.
Hoá ra Tết này, anh Hưng cũng giống vợ, không hề có tiền thưởng Tết nào cả. Nghĩ đến cảnh vợ con phải thiếu thốn, phải chi ly từng đồng một để sắm sửa đồ đạc, biếu nội biếu ngoại mà anh thấy xót xa vô cùng
Công việc chính của anh Hưng là ngồi văn phòng, nhưng đợt này để có thêm thu nhập, anh xin làm thêm... bốc vác hàng hoá cho công ty. Cả tháng nay, anh tranh thủ bốc hàng mỗi khi hàng về, lúc đầu đau nhức khắp người nhưng giờ cũng đỡ hơn, còn những vết bầm tím trên lưng vẫn chưa tan hết. Không chỉ thế, anh còn tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ship đồ cho khách nữa. Tích góp mãi, còn phải vay thêm một ít mới đủ 10 triệu đem về cho vợ, nhưng anh thấy hạnh phúc lắm
Nghe chồng kể, nước mắt chị Phượng rơi ướt đẫm vì thương. Cả hai ôm nhau khóc rồi động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. "Nhà vẫn còn tiền tiết kiệm, Tết này em lo được, anh đừng làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ, Tết đến nơi rồi mà đau ốm thì biết làm sao. Anh phải hứa với em từ mai không được bốc hàng nữa đấy nhé!", chị dặn chồng.
Nguồn: soha.vn