Sau khi mâu thuẫn gia đình, anh Lâm Xuân H. (sinh năm 1988, ở xã Cà Ná) đã làm một việc quá khủng khiếp: dùng xăng đốt luôn phòng ngủ nhà mình. Hậu quả để lại thật đau lòng - con gái mới 1 tháng tuổi tử vong, 3 người thân khác bị bỏng nặng, còn chính anh ta cũng đã tự kết liễu đời mình
Sự việc xảy ra vào khuya ngày 8-10, trong nhà lúc đó có tận 6 người. Theo báo cáo nhanh của UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) công bố tối 9-10, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa vợ chồng anh H.
Khi nhận được tin báo, chính quyền xã Cà Ná đã huy động các lực lượng phối hợp với người dân phá cổng để giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Thương quá đi mất, bé gái mới tròn 1 tháng tuổi (chưa kịp làm giấy khai sinh) đã không qua khỏi. Ba người khác may mắn thoát ra được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, gồm: chị Nguyễn Thanh H. (33 tuổi, vợ anh H.), bà Nguyễn Thị M. (51 tuổi, mẹ vợ anh H.) và cháu L.N.T.N (3 tuổi, con của vợ chồng anh H.).
Sau khi chứng kiến con gái mình tử vong trong vụ cháy do chính tay mình gây ra, anh H. đã tự đâm vào người. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh cũng đã không qua khỏi
Nguồn: soha.vn