Ôi trời ơi, vụ này nghe mà đau lòng quá luôn các bạn ơi! Chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình, nghĩ đứa con 7 tháng trong bụng không phải của mình, anh A Sét (35 tuổi) trong cơn say đã làm một việc không thể tha thứ được - đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa luôn.
Sáng 9-9, Công an tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi điều tra vụ việc mà anh A Sét (trú xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đốt vợ là chị Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi) - người đang mang thai gần 7 tháng.
Theo cơ quan công an, tối 2-9, sau khi nhậu say, anh Sét vì nghi vợ ngoại tình và đứa con trong bụng không phải con mình nên đã đổ xăng lên người chị Tăng, tra hỏi chuyện ngoại tình và doạ đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, anh ta có cố kéo chị Tăng ra nhưng đã không kịp nữa rồi Cả hai đều bị phỏng nặng và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Ngày 3-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận cả hai trong tình trạng phỏng nặng. Chị Tăng bị phỏng 60% cơ thể, sắp đến ngày sinh nên các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu lấy thai nhi ra luôn. Hiện tại chị Tăng đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Còn anh A Sét do vết phỏng quá nặng đã tử vong vào ngày 7-9.
Nguồn: kenh14.vn