Chồng điên cuồng bỏ thuốc sâu vào giếng định giết vợ và cả làng vì ghen tuông vô lý

Na012749

New member
10514a847aaddc5a34a7.jpg


Vụ việc rùng rợn xảy ra tại thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ đã khiến cả làng phải "sốc nặng". Tên Ty xuống tận huyện Đức Phổ mua gần chục bịch thuốc trừ sâu mang về, rồi lén lút bỏ vào giếng và bể nước của nhà cha vợ, em vợ, vợ và cả mấy hộ dân khác trong làng luôn.

Phát hiện "drama" từ... nồi cơm

Sáng ngày 21-5, chị Phạm Thị Pin (30 tuổi) bật máy bơm lấy nước từ dưới giếng lên nấu cơm như mọi ngày. Nhưng lúc múc nước vo gạo thì... ơ kìa, nước nổi bọt toàn tập, mùi hôi thối khét lẹt. Chị Pin nhìn xuống giếng thì thấy mặt nước cũng nổi bọt lúc nhúc.

Chồng chị Pin là anh Phạm Văn Lía (30 tuổi) chạy ra xem, tá hỏa quá chạy luôn đi báo chính quyền. Kiểm tra mới phát hiện giếng bị bỏ thuốc diệt sâu cực độc! Giếng này phục vụ nước sinh hoạt cho 6 hộ dân xung quanh nhà vợ chồng anh Lía. May mắn là mọi người phát hiện kịp thời nên chưa ai dùng nước.

Trong khi đó, tại nhà chị ruột anh Phạm Văn Lía là chị Phạm Thị Lan (35 tuổi, ở thôn Đá Chát, xã Ba Liên) cũng phải trải qua một trận "kinh hồn bạt vía". Khắp nhà chị đều bị bỏ thuốc trừ sâu. Ban đầu chị lấy nước từ bể chứa tắm, chưa đầy một phút sau thì... ối dồi ôi! Nổi mẩn ngứa khắp người luôn. Càng gãi càng ngứa, da ửng đỏ hết cả lên. Chị Lan vội kiểm tra thau nước và các bình đựng nước, phát hiện toàn bộ đều có thuốc sâu pha vào.

ba4914183ed103da2480.jpg


Cách nhà chị Lan chưa đầy 200m, nhiều hộ dân khác cũng "dính chưởng" khi các bể nước sinh hoạt gia đình bị bỏ thuốc trừ sâu cực độc.

Nhà ông Phạm Văn Kỉa (56 tuổi, ở thôn Núi Ngang) là cha ruột chị Lan cũng bị "trúng đạn". Ban đầu con gái ông là em Phạm Thị Triên (học sinh lớp 12) lấy nước trong bể nấu cơm. Em Triên còn tận dụng nước cơm cho lợn ăn nữa chứ. Không ngờ con lợn ăn vô rồi... răn đùng ra chết luôn!

Còn tại nhà ông Phạm Văn Ngân (42 tuổi, Phó Chủ tịch mặt trận xã Ba Liên), cả bể chứa nước nổi bọt đầy chất độc thuốc sâu. May quá là các hộ dân kịp thời phát hiện, cùng với việc chính quyền xã khẩn trương thông báo cho dân làng kiểm tra lại nguồn nước sinh hoạt nên không xảy ra thương vong.

Vạch trần "ông chồng hàng loạt"

Trước sự việc cực kỳ nghiêm trọng này, Công an huyện Ba Tơ đã nhanh chóng có mặt tại xã Ba Liên để điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn đã vạch trần được thủ phạm chính là đối tượng Phạm Văn Ty (35 tuổi). Plot twist là Ty chính là người chồng của chị Phạm Thị Lan ở thôn Đá Chát đó! Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Văn Ty đã khai nhận bỏ thuốc sâu vào nhiều giếng, bể nước tại thôn Núi Ngang để giết nhiều người.

c2e6483cf6354a9d9e11.jpg


Vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền. Phạm Văn Ty bị bắt ngay sau đó và di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn cơn từ cơn ghen vô lý

Điều tra ban đầu cho biết, Phạm Văn Ty và Phạm Thị Lan lấy nhau được 17 năm, sinh được 2 đứa con kháu khỉnh. Tuy nhiên người chồng Phạm Văn Ty lại có men rượu vào nổi, tính vũ phu, thường đánh đập vợ con.

Cách đây một tháng, Phạm Văn Ty nổi cơn ghen vô lý, gây sự đánh đập vợ. Y túm tóc chị Lan, đánh túi bụi vào người. Lần này không thể cam chịu mãi nữa, người vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột tá túc. Gia đình phía vợ đều bức xúc, lên án hành động sai trái của Phạm Văn Ty. Y càng điên tiết, đến nhà cha mẹ vợ gây sự và tìm cách giết hại cả gia đình vợ. Red flag cực mạnh!

Ty xuống huyện Đức Phổ mua gần chục bịch thuốc trừ sâu mang về, lén bỏ vào giếng, bể nước của nhà cha vợ là ông Phạm Văn Kỉa, giếng nước trước nhà em vợ Phạm Văn Lía và bể, thau nước nhà vợ cùng một số hộ dân khác. Rất may âm mưu giết người hàng loạt của y không thành công.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top