Ngày 2/10/2021, công an huyện Tiên Cư, thành phố Đài Châu (Trung Quốc) nhận được cú điện thoại khá là bất ngờ: "Anh ơi, giúp em tìm vợ với. Chị ấy mất tích từ 21 năm trước rồi huhu "
Người gọi là ông Ứng, sống ở thôn Hậu Dương Điền thuộc trấn Hạ Các. Ông Ứng và bà Đào quen nhau qua màn "se duyên" của họ hàng, chung sống được 4 năm thì drama bắt đầu. Đầu năm 2001, vì mâu thuẫn với nhà chồng nên bà Đào về quê Quý Châu rồi... biến mất không dấu vết luôn. Ông Ứng có lên Quý Châu tìm nhưng chả thấy bóng dáng đâu.
"Hồi đó tôi cũng định báo công an, nhưng nghĩ bà ấy về nhà mẹ đẻ vì không muốn gặp tôi nên thôi", ông Ứng tâm sự.
Gần đây, công an có phong trào "Kế hoạch đoàn viên", giúp tìm kiếm người thân thất lạc, nên ông Ứng cũng thử báo án xem sao.
Nhưng ơ kìa, ai ngờ cái plot twist nó bay ra như phim vậy trời!
Công an đối chiếu nhận dạng phát hiện bà Đào giống hệt với một người phụ nữ khác cũng họ Đào, chỉ khác tên lót thôi. Sau khi xác thực hộ tịch, công an lại càng sốc hơn - hai người này chính là một!
Và còn gì nữa không? Bà Đào đã đăng ký kết hôn vào năm 2002, nhưng người chồng trên giấy tờ... KHÔNG phải ông Ứng!
Qua điều tra, công an xác nhận bà Đào không chỉ có hai hộ khẩu mà còn bị nghi phạm tội Trùng hôn (tức là đã có chồng nhưng vẫn lấy thêm chồng khác khi chưa ly hôn).
Ông Ứng biết tin vợ mình đã kết hôn với người khác sau gần 21 năm thì tức điên lên luôn! Ông yêu cầu công an phải bắt bà Đào về chịu trách nhiệm hình sự.
Sau khi làm việc với tư tưởng, bà Đào đã đến công an địa phương đầu thú. Bà thừa nhận có hai hộ khẩu và tội trùng hôn, nhưng khẳng định mình có ẩn tình và bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy.
Thì ra khi được gả cho ông Ứng, bà Đào còn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Để cưới xin cho đàng hoàng, bà đã dùng thân phận giả là "Đào Ngân X" với năm sinh lớn hơn 4 tuổi so với tuổi thật. Sau khi kết hôn, vì hay cãi nhau với mẹ chồng nên bà bỏ đi.
Cuối năm 2001, bà Đào gặp được người chồng hiện tại là ông Chu khi đang làm việc ở Ôn Châu. Đến năm 2002, hai người chính thức đăng ký kết hôn bằng thân phận thật của bà. Đến giờ, bà Đào và ông Chu đã có một trai một gái rồi.
"Em tưởng thân phận cũ chỉ là giả, nên giờ dùng tên thật để kết hôn với chồng sẽ không vi phạm pháp luật. Em chưa nghĩ đến việc mình bị cấu thành tội Trùng hôn luôn...", bà Đào cho biết.
Công an sắp xếp cho ông Ứng và bà Đào gặp lại nhau tại văn phòng hành chính địa phương. Bà Đào nhìn thấy chồng cũ giờ đã già nua, tóc bạc phơ thì bỗng đau lòng rồi bật khóc
Gặp lại vợ sau 21 năm, ông Ứng cũng không còn giận nữa. "Tôi và bà cũng coi như là vợ chồng. Tôi cũng không muốn bà chịu khổ. Báo án cũng chỉ vì nhất thời nóng giận, cũng mong được gặp lại bà", ông Ứng cảm thán.
Cuối cùng, ông Ứng và bà Đào đã thỏa thuận không truy cứu. Bà Đào cũng hủy bỏ hộ khẩu ở Tiên Cư.
Xét thái độ nhận lỗi của bà Đào, cộng thêm tình tiết tự đầu thú, ngày 10/11, công an Hạ Các đã quyết định cho bà tại ngoại chờ xét xử.
Nguồn: kenh14.vn