Minh hoang mang cực độ khi phát hiện những dấu hiệu "sus" cho thấy Thành đang "lén lút" với cô gái khác Chị liền nghĩ ngay đến phương án B để bảo vệ cuộc sống ba mẹ con về sau.
Minh và Thành đã về chung một nhà được 5 năm, có hai công chúa nhỏ nhưng cuộc sống vẫn khó khăn lắm nha mọi người Thành làm công nhân lương không bao giờ quá 10 triệu, còn Minh thì dao động 6-7 triệu thôi, chưa tháng nào vượt mốc cả.
Hai bé gái đang độ tuổi ăn nhiều, lớn nhanh nên tiền cứ "bay màu" không phanh Cuối tháng dù chị đã "vắt óc" tiết kiệm rồi, ví vẫn trống không như rửa.
Chính vì lý do đó, ngay từ đầu hai vợ chồng đã muốn tách ra sống riêng nhưng điều kiện kinh tế không cho phép
Minh và Thành hứa với nhau sẽ cố gắng, nhưng cố sức đâu cũng chỉ đủ lo cho 4 người, còn xây nhà thì không biết đến bao giờ mới đủ.
Năm ngoái, có ông chú họ của Thành từ Nhật về, ghé chơi tặng quà rồi "thuyết phục" luôn:
- Hai vợ chồng còn trẻ, sang Nhật làm ăn đi. Ở Việt Nam thế này bao giờ mới đủ tiền mua nhà? Sang đó chịu khó vất vả 3 năm bằng cả đời phấn đấu ở Việt Nam đấy!
Nghe chú nói nghe hợp lý thật, hai vợ chồng quyết định vay mượn khắp nơi rồi gom tiền cho anh đi trước. Ngày Thành ra sân bay, Minh khóc ướt hết khăn giấy luôn
Hai công chúa 4 tuổi và 2 tuổi chưa hiểu chuyện gì cũng níu chân bố, dặn bố về sớm nhé!
Thành sang bên đó vẫn thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ con. Nhưng gần đây có vẻ "khác lạ" quá, Minh gọi thì không nghe máy, hôm sau mới nhắn tin giải thích là phải làm ca đêm
Thế là Minh làm ca ngày, chồng làm ca đêm, hai vợ chồng lệch múi giờ, cả tuần trời không gọi được cho nhau một lần.
Một đêm nọ, sau khi ru hai bé ngủ xong, Minh nằm thẫn thờ vì nhớ chồng. Chị vô Facebook của Thành thì bỗng nhận ra lâu lắm rồi anh không đăng ảnh chung nữa
Thay vào đó, anh hay share những link nhạc với caption kiểu "thả thính" và tâm trạng lắm. Đặc biệt ở dưới đó luôn có 1 nick tên T.Y thả tim đều đặn.
Thấy ngay không ổn rồi, Minh "soi" vào Facebook đó và tìm hiểu kỹ càng. Chị sụt sùi khóc khi thấy Thành tương tác với người này dày đặc quá
Đặc biệt anh còn comment vào những khung giờ tối muộn, thế mà lại bảo vợ là phải làm ca đêm. Coi như "lộ hàng" rồi đó!
Chị vì tin tưởng chồng nên chưa bao giờ đòi mật khẩu Facebook, cũng không "soi" nhiều các hoạt động MXH của anh.
Nhưng với những biểu hiện này, chị chắc chắn anh đang có "drama" với cô gái kia. Điều chị tò mò là liệu cô ta có biết Thành đã có gia đình chưa?
Nghĩ vậy, chị lập tức đăng một bức ảnh hai vợ chồng video call qua Facebook lên trang cá nhân, rồi tag chồng vào, viết thêm mấy câu "ngọt lịm" luôn:
"Cả tuần nay hai vợ chồng làm lệch múi giờ mà chưa gọi điện được, chỉ nhắn đôi ba dòng sao hết nỗi nhớ. Chồng ở nơi xa giữ gìn sức khỏe nhé!"
Bạn bè của cả hai vô chúc mừng, like ảnh "rần rần" luôn. Còn Thành thì ngay sau đó 1 lúc gọi điện cho Minh, "gắt" hẳn lên:
- Em bị sao thế, sao không dưng lại đăng những thứ như thế lên mạng?
- Anh hay nhỉ, em quan tâm, em yêu thương chồng mà không được phép làm thế à?
- Anh không thích, rồi em còn viết "ghê" quá. Hoặc viết nhưng đừng tag anh vào!
- Hay là anh có "người khác" rồi chứ gì? Muốn tỏ ra độc thân để tiện "qua lại" à?
- Đi làm mệt chưa có thời gian nghỉ còn đâu mà yêu đương gì nữa!
Nói thế nào thì nói nhưng Minh vẫn tin chắc rằng chồng và cô kia có "vấn đề" rồi. Chị đang đau đầu nghĩ cách giải quyết.
Nguồn: soha.vn