LinhMap3867
New member
"Chị em ơi, giờ em phải làm sao đây?" - con dâu đăng đàn lên MXH kêu cứu và story này đang gây bão cực mạnh!
*Bài viết được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu bởi tài khoản có nickname "mẹ của hai con" và đang khiến netizen xôn xao không thôi nha!*
Hôm đó mình đi phỏng vấn xong, tranh thủ ghé nhà bạn chơi một tí. Về tới nhà thì... OMG! Thấy bố chồng ngồi lì trên ghế sofa, mình mới giật mình tá hỏa: hóa ra ông đã chờ tận 8 tiếng đồng hồ luôn á!
Mình shock hỏi sao không gọi điện thì bố bảo: "Điện thoại hết pin rồi, bố lại quên mang sạc. Không biết nhà con có sạc hông nên thôi, ngồi chờ vậy". Nghe xong mình vừa dở khóc dở cười, vừa thấy áy náy ghê
Không thấy hai đứa nhỏ đâu, bố liền hỏi. Mình đành khai thật là đang để bọn trẻ sang nhà ngoại chơi mấy hôm, đúng dịp nghỉ hè mà. Thấy bố lên bất ngờ thế này, mình vội gọi điện nhờ em trai chở hai đứa về gấp. Hai con mình vốn hay nhắc tới ông nội lắm, chắc gặp lại là sướng rơn luôn!
Như mọi khi, hễ lên nhà mình là bố chồng tự nhiên dọn dẹp, nấu nướng. Hồi mới làm dâu mình thấy hơi ngại ngại, nhưng dần cũng quen, thậm chí còn thấy may mắn vì được quan tâm ấm cúng. Bố vốn kỹ tính, lại chỉ có mỗi chồng mình là con trai độc đinh nên càng chú ý từng chuyện nhỏ nhặt.
"Bố lên có chuyện gì không hay chỉ lên chơi thôi ạ?" - mình vừa hỏi vừa cất vội đống đồ ăn lấy từ nhà mẹ đẻ về. Trong bụng cũng nơm nớp lo là có chuyện gì đó thật sự đấy
Ông cất giọng: "Vẫn là chuyện cũ thôi. Nhưng tiện hôm nay có việc lên thành phố, bố muốn nói trực tiếp cho rõ ràng. Bố nghĩ con nên theo chồng, tới chỗ nó làm mà ở, rồi tìm việc ở đó luôn. Vợ chồng xa nhau hoài thì không ổn. Hai đứa nhỏ thì để ông bà chăm. Con còn trẻ, đi đi kiếm tiền. Ở đây vất vả làm gì?".
Nghe xong mình như người tượng luôn Bao nhiêu lần ông bà gọi điện nhắc chuyện này rồi, nhưng hôm nay nghe trực tiếp vẫn thấy áp lực vô cùng!
Chồng mình đi làm xa được hơn 2 tháng rồi, làm quản lý trang trại cho người quen, dự kiến ít nhất 1-2 năm nữa mới ổn định. Còn mình thì vừa mất việc, trước giờ chỉ làm nhân viên cho các quán ăn, cửa hàng, thu nhập cũng không ổn định lắm. Mấy hôm nay mình cũng đi tìm việc mới nhưng đúng là cạnh tranh khốc liệt, lại phải lo cho hai đứa nhỏ nên chưa chốt được đâu
Mình biết ở chỗ chồng cũng có công việc phù hợp, nhưng đồng nghĩa là mình phải xa con. Bé lớn mới lớp 1, bé nhỏ mới 5 tuổi, vẫn còn tập đánh vần đấy. Mình muốn con được học ở thành phố, có môi trường và bạn bè tốt hơn. Mình cũng tin rằng ở đây mình vẫn tìm được việc mà!
Mình cố nén cảm xúc, giải thích: "Bố ạ, con hiểu bố muốn tốt cho các cháu, nhưng con cũng muốn các con học trong môi trường tốt, có bạn bè và cơ hội học hành đầy đủ. Con cũng đang trong quá trình tìm việc, nếu đi theo chồng ngay thì sẽ khó khăn lắm ạ".
Chồng mình vừa đi làm xa nhà 2 tháng, ngày nào mẹ chồng rồi bố chồng cũng gọi điện bảo nếu không tìm được việc thì đi theo chồng mà làm, gửi con về cho ông bà chăm.
Bố chồng im lặng, ánh mắt ông thoáng vẻ không vui lắm. Ông cho rằng mình đang "cố chấp", rằng để các cháu về quê học cũng chẳng sao, có ông bà kèm cặp, lớn lên rồi cũng thành người thôi.
Trong lòng mình dậy sóng tới bến Mình hiểu ông làm vậy là vì thương, vì mong gia đình gần nhau, nhưng mình không thể ép bản thân làm điều mình không muốn chứ!
Đúng lúc này thì hai đứa con cũng được cậu chở về, chúng nhanh chóng leo lên ghế sofa ôm ông. Mình vừa mừng vì bố yêu thương các cháu, vừa lo vì mâu thuẫn chưa thể giải quyết ngay được. Ông cũng cười, dỗ các cháu: "Ông ở quê buồn lắm, các cháu về chơi với ông thì vui hơn nè".
Mình lặng nhìn, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Gia đình nào cũng có những quan điểm khác nhau, nhưng tình yêu thương là sợi dây kết nối. Mình hiểu rằng bố chồng không hề ép buộc, chỉ muốn nói ra cảm xúc và mong muốn thôi. Mình cũng mừng vì bố mẹ chồng quan tâm, yêu thương nhưng cũng vừa lo, như này chẳng phải là áp lực, ép mình làm điều mình không muốn sao?
Có cách nào không mọi người ơi? Help me!
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên MXH, rất nhiều bình luận đã để lại, tạo nên một cuộc tranh luận cực kỳ sôi nổi. Không ít netizen bày tỏ sự đồng cảm, kể lại rằng họ cũng từng rơi vào tình huống tương tự: bố mẹ hai bên thường xuyên can thiệp vào chuyện học hành, nơi ở hay thậm chí là công việc của vợ chồng. Trong nhiều gia đình, con cái được gửi về quê cho ông bà nội ngoại chăm sóc, cha mẹ thì đi làm ăn xa – một mô hình khá phổ biến trong xã hội hiện nay.
Một bộ phận cư dân mạng đứng về phía người bố chồng trong câu chuyện. Họ cho rằng ông bà thực chất xuất phát từ tình thương, mong muốn con cái có điều kiện làm việc, kiếm tiền để sau này lo cho tương lai. Việc để cháu về quê học với ông bà cũng không hẳn là xấu, vì môi trường ở quê tuy thiếu thốn hơn nhưng lại nhiều tình cảm gắn kết, trẻ con được bao bọc trong vòng tay của gia đình lớn.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái ngược hoàn toàn. Nhiều người cho rằng phụ nữ ngày nay cần được quyền tự chủ trong việc quyết định cách sống của mình, miễn sao vẫn đảm bảo trách nhiệm với con cái.
Theo họ, việc ép buộc con dâu phải rời bỏ nơi đang ở, đưa con về quê hay đi theo chồng làm việc, nếu không dựa trên sự tự nguyện, sẽ dễ trở thành gánh nặng tinh thần nghiêm trọng. Không ít bình luận nhấn mạnh: "Đừng nhân danh tình thương để áp đặt. Mỗi gia đình có một lựa chọn riêng, và điều quan trọng nhất là sự đồng thuận chứ không phải sự hy sinh ép buộc nhé!"
Nguồn: Xiaohongshu
Nguồn: kenh14.vn
*Bài viết được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu bởi tài khoản có nickname "mẹ của hai con" và đang khiến netizen xôn xao không thôi nha!*
Hôm đó mình đi phỏng vấn xong, tranh thủ ghé nhà bạn chơi một tí. Về tới nhà thì... OMG! Thấy bố chồng ngồi lì trên ghế sofa, mình mới giật mình tá hỏa: hóa ra ông đã chờ tận 8 tiếng đồng hồ luôn á!
Mình shock hỏi sao không gọi điện thì bố bảo: "Điện thoại hết pin rồi, bố lại quên mang sạc. Không biết nhà con có sạc hông nên thôi, ngồi chờ vậy". Nghe xong mình vừa dở khóc dở cười, vừa thấy áy náy ghê
Không thấy hai đứa nhỏ đâu, bố liền hỏi. Mình đành khai thật là đang để bọn trẻ sang nhà ngoại chơi mấy hôm, đúng dịp nghỉ hè mà. Thấy bố lên bất ngờ thế này, mình vội gọi điện nhờ em trai chở hai đứa về gấp. Hai con mình vốn hay nhắc tới ông nội lắm, chắc gặp lại là sướng rơn luôn!
Như mọi khi, hễ lên nhà mình là bố chồng tự nhiên dọn dẹp, nấu nướng. Hồi mới làm dâu mình thấy hơi ngại ngại, nhưng dần cũng quen, thậm chí còn thấy may mắn vì được quan tâm ấm cúng. Bố vốn kỹ tính, lại chỉ có mỗi chồng mình là con trai độc đinh nên càng chú ý từng chuyện nhỏ nhặt.
"Bố lên có chuyện gì không hay chỉ lên chơi thôi ạ?" - mình vừa hỏi vừa cất vội đống đồ ăn lấy từ nhà mẹ đẻ về. Trong bụng cũng nơm nớp lo là có chuyện gì đó thật sự đấy
Ông cất giọng: "Vẫn là chuyện cũ thôi. Nhưng tiện hôm nay có việc lên thành phố, bố muốn nói trực tiếp cho rõ ràng. Bố nghĩ con nên theo chồng, tới chỗ nó làm mà ở, rồi tìm việc ở đó luôn. Vợ chồng xa nhau hoài thì không ổn. Hai đứa nhỏ thì để ông bà chăm. Con còn trẻ, đi đi kiếm tiền. Ở đây vất vả làm gì?".
Nghe xong mình như người tượng luôn Bao nhiêu lần ông bà gọi điện nhắc chuyện này rồi, nhưng hôm nay nghe trực tiếp vẫn thấy áp lực vô cùng!
Chồng mình đi làm xa được hơn 2 tháng rồi, làm quản lý trang trại cho người quen, dự kiến ít nhất 1-2 năm nữa mới ổn định. Còn mình thì vừa mất việc, trước giờ chỉ làm nhân viên cho các quán ăn, cửa hàng, thu nhập cũng không ổn định lắm. Mấy hôm nay mình cũng đi tìm việc mới nhưng đúng là cạnh tranh khốc liệt, lại phải lo cho hai đứa nhỏ nên chưa chốt được đâu
Mình biết ở chỗ chồng cũng có công việc phù hợp, nhưng đồng nghĩa là mình phải xa con. Bé lớn mới lớp 1, bé nhỏ mới 5 tuổi, vẫn còn tập đánh vần đấy. Mình muốn con được học ở thành phố, có môi trường và bạn bè tốt hơn. Mình cũng tin rằng ở đây mình vẫn tìm được việc mà!
Mình cố nén cảm xúc, giải thích: "Bố ạ, con hiểu bố muốn tốt cho các cháu, nhưng con cũng muốn các con học trong môi trường tốt, có bạn bè và cơ hội học hành đầy đủ. Con cũng đang trong quá trình tìm việc, nếu đi theo chồng ngay thì sẽ khó khăn lắm ạ".
Chồng mình vừa đi làm xa nhà 2 tháng, ngày nào mẹ chồng rồi bố chồng cũng gọi điện bảo nếu không tìm được việc thì đi theo chồng mà làm, gửi con về cho ông bà chăm.
Bố chồng im lặng, ánh mắt ông thoáng vẻ không vui lắm. Ông cho rằng mình đang "cố chấp", rằng để các cháu về quê học cũng chẳng sao, có ông bà kèm cặp, lớn lên rồi cũng thành người thôi.
Trong lòng mình dậy sóng tới bến Mình hiểu ông làm vậy là vì thương, vì mong gia đình gần nhau, nhưng mình không thể ép bản thân làm điều mình không muốn chứ!
Đúng lúc này thì hai đứa con cũng được cậu chở về, chúng nhanh chóng leo lên ghế sofa ôm ông. Mình vừa mừng vì bố yêu thương các cháu, vừa lo vì mâu thuẫn chưa thể giải quyết ngay được. Ông cũng cười, dỗ các cháu: "Ông ở quê buồn lắm, các cháu về chơi với ông thì vui hơn nè".
Mình lặng nhìn, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Gia đình nào cũng có những quan điểm khác nhau, nhưng tình yêu thương là sợi dây kết nối. Mình hiểu rằng bố chồng không hề ép buộc, chỉ muốn nói ra cảm xúc và mong muốn thôi. Mình cũng mừng vì bố mẹ chồng quan tâm, yêu thương nhưng cũng vừa lo, như này chẳng phải là áp lực, ép mình làm điều mình không muốn sao?
Có cách nào không mọi người ơi? Help me!
Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên MXH, rất nhiều bình luận đã để lại, tạo nên một cuộc tranh luận cực kỳ sôi nổi. Không ít netizen bày tỏ sự đồng cảm, kể lại rằng họ cũng từng rơi vào tình huống tương tự: bố mẹ hai bên thường xuyên can thiệp vào chuyện học hành, nơi ở hay thậm chí là công việc của vợ chồng. Trong nhiều gia đình, con cái được gửi về quê cho ông bà nội ngoại chăm sóc, cha mẹ thì đi làm ăn xa – một mô hình khá phổ biến trong xã hội hiện nay.
Một bộ phận cư dân mạng đứng về phía người bố chồng trong câu chuyện. Họ cho rằng ông bà thực chất xuất phát từ tình thương, mong muốn con cái có điều kiện làm việc, kiếm tiền để sau này lo cho tương lai. Việc để cháu về quê học với ông bà cũng không hẳn là xấu, vì môi trường ở quê tuy thiếu thốn hơn nhưng lại nhiều tình cảm gắn kết, trẻ con được bao bọc trong vòng tay của gia đình lớn.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái ngược hoàn toàn. Nhiều người cho rằng phụ nữ ngày nay cần được quyền tự chủ trong việc quyết định cách sống của mình, miễn sao vẫn đảm bảo trách nhiệm với con cái.
Theo họ, việc ép buộc con dâu phải rời bỏ nơi đang ở, đưa con về quê hay đi theo chồng làm việc, nếu không dựa trên sự tự nguyện, sẽ dễ trở thành gánh nặng tinh thần nghiêm trọng. Không ít bình luận nhấn mạnh: "Đừng nhân danh tình thương để áp đặt. Mỗi gia đình có một lựa chọn riêng, và điều quan trọng nhất là sự đồng thuận chứ không phải sự hy sinh ép buộc nhé!"
Nguồn: Xiaohongshu
Nguồn: kenh14.vn