Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn! Một vụ án chấn động ở Thái Lan vừa được hé lộ với những chi tiết không thể ngờ tới.
Mới đây, một ông bố 41 tuổi đã thừa nhận việc tự tay sát hại con trai 21 tuổi của mình ở tỉnh Songkhla, Thái Lan vào cuối tháng 4 vừa qua. Vụ việc được phát hiện sau khi hài cốt của nam thanh niên được tìm thấy vào cuối tháng 5. Điều gây sốc hơn là người vợ của nạn nhân đã thừa nhận với cảnh sát rằng cô có quan hệ bất chính với chính bố chồng mình, và điều này có thể đã dẫn đến bi kịch đau lòng này
Theo thông tin từ cảnh sát, vào cuối tháng 5, họ phát hiện hài cốt của một nam giới được bọc trong bao tải ở một khu rừng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có vết thương ở cổ và ngực, tay bị trói đằng sau - một hình ảnh đáng sợ cho thấy đây là vụ án mạng có tính toán trước. Điều tra ban đầu xác định nạn nhân đã bị đâm chết ở một địa điểm khác, sau đó hung thủ mới đưa thi thể đến khu rừng xa xôi để phi tang.
Người dân địa phương kể lại việc phát hiện hài cốt khi tìm thấy một bao tải bốc mùi nồng nặc giấu trong những tán cây rừng rậm rạp. Cảnh sát cũng tìm thấy một số đồ dùng cá nhân gồm đồng hồ, bật lửa và bao thuốc lá. Qua điều tra, danh tính nạn nhân được xác định là anh Chanchai Plodkaenthong, 21 tuổi. Vợ của Chanchai là Kung Plodkaenthong đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát vì cô là một trong những người cuối cùng gặp nạn nhân.
Lần cuối cùng Kung gặp chồng là vào ngày 30/4 khi Chanchai cùng cha đẻ đi cạo mủ cao su. Từ đó, anh không về nhà nữa. Tại cơ quan điều tra, người vợ khẳng định không phải mình giết chồng nhưng đã thừa nhận có quan hệ bất chính với bố chồng. Ngay lập tức, ông Aroon - cha của nạn nhân đã bị cảnh sát bắt giữ
Plot twist ở đây là nạn nhân là con trai của ông Aroon với người vợ đầu. Sau khi ly dị, ông cưới vợ mới. Chanchai cùng vợ con sống chung mái nhà với cha và mẹ kế, một bối cảnh gia đình phức tạp đã dẫn đến bi kịch.
Sau khi bị bắt, ông Aroon thừa nhận giết con trai nhưng phủ nhận động cơ liên quan đến mối quan hệ sai trái với con dâu. Ông khẳng định Chanchai là kẻ nghiện ma túy nguy hiểm, từng nhiều lần định giết ông. Vì vậy, ông đã hạ thủ để "tự vệ" và tránh hậu họa sau này
Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ thực sự đằng sau vụ án, nhưng ông Aroon đã bị buộc tội giết người. Người đàn ông này có thể phải đối mặt với mức án chung thân hoặc tử hình.
Nguồn: kenh14.vn