Ơ kìa, tưởng tượng cảnh này mà thấy sốc luôn á! Anh chồng trong ảnh nhìn mặt bàng hoàng kiểu "sao vợ tui xuất hiện ở đây" đúng không nè
Ai cũng hiểu khi phát hiện người yêu ngoại tình thì khó giữ được bình tĩnh lắm. Nhưng mà hành động theo cảm xúc thì cái giá phải trả có khi còn đắt hơn nhiều đó, y hệt như chị trong câu chuyện này luôn.
Theo The Thaiger đưa tin, một chị vợ người Thái mới đây đã có màn trả thù cực gắt khi phát hiện chồng "đi vào trong" khiến dân tình ai cũng phải... sốc nặng
Giữa làn sóng tranh cãi gay gắt, một bên chỉ trích chị vợ quá bạo lực, nhưng bên kia lại bênh vực vì cho rằng anh chồng mới là người sai nhiều hơn.
Câu chuyện là thế này: Chị vợ người Thái và anh chồng đã có 3 đứa con chung. Vì kiếm tiền nuôi gia đình, chị phải chấp nhận xa chồng xa con sang làm việc tại Đài Loan, còn anh chồng ở lại quê ở tỉnh Roi Et làm tài xế giao hàng.
Nghĩ rằng mình hi sinh thế này thì chồng sẽ lo cho các con, vun vén hạnh phúc gia đình. Éo le là qua bạn bè, chị được tin anh chồng ở nhà toàn đi chơi với bồ, con cái bỏ bê luôn á
Nóng máu quá, chị lập tức điều tra và phát hiện đêm 20/3 anh chồng hẹn gặp bồ ở khách sạn. Thế là chị book vé bay từ Đài Loan về Roi Et không chút do dự, thẳng tiến đến khách sạn. Đúng như dự đoán, bắt quả tang cả 2 đang ở trong phòng với nhau. Quá phẫn uất, chị cầm dao rọc giấy lao vào "xử" luôn không nương tay
Cảnh sát và y tế đến hiện trường lúc 3h sáng ngày 21/3 thì thấy 2 người bị thương: anh chồng và cô bồ (khoảng 25-30 tuổi).
Anh chồng bị thương ở tay, vai và lưng. Còn cô bồ thì nhẹ hơn. Cả 2 được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Roi Et.
Tại hiện trường, chị vợ thừa nhận do quá nóng giận nên mất kiểm soát. Con dao được tìm thấy bên ngoài phòng khách sạn. Mức độ phạt của chị sẽ tùy thuộc vào thương tích của 2 nạn nhân.
Theo Mục 295 Bộ luật Hình sự Thái Lan, chị có thể phải ngồi tù tới 2 năm, phạt tiền tới 40.000 baht (tầm 27 triệu VNĐ) hoặc cả hai vì tội tấn công người khác.
Vụ việc khiến dân mạng chia làm 2 phe rõ rệt. Một bên phản đối hành vi thiếu suy nghĩ của chị vợ, nhưng nhiều chị em lại thông cảm và động viên. Họ nói trong khi chị vất vả kiếm tiền nước ngoài nuôi gia đình thì anh chồng lại vui vẻ với bồ, khó trách chị không kiềm chế được
Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho biết, nhiều người khi phát hiện vợ/chồng ngoại tình là lập tức chửi bới, đánh ghen hoặc buông xuôi... để xả giận mà không biết cách đó chỉ càng đẩy người kia ra xa.
Khi bình tĩnh lại mới thấy hối hận, nuối tiếc về những việc đã làm nhưng đã quá muộn rồi huhu.
Chuyên gia khuyên dù có sốc, tức giận thế nào cũng phải xử lý khéo để kéo người bạn đời về phía mình chứ đừng "cả giận mất khôn" tung hê lên mạng hay đánh ghen kiểu giang hồ nhé...
Để tránh gặp phải những hệ lụy không đáng như chị trong câu chuyện, đây là những điều bạn nên làm nếu không may phát hiện bạn đời ngoại tình:
Thẳng thắn đối diện vấn đề
Khó lắm nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.
Giai đoạn đầu đừng suy nghĩ gì nhiều, đừng cố vùng vẫy, phản kháng chỉ làm bạn đau hơn. Bạn có thể không làm gì hết, để toàn bộ cơ thể vào trạng thái rỗng, tĩnh lặng để tập trung nghỉ ngơi, thả lỏng. Ngắn thì 1 ngày, dài thì 2-3 ngày cảm xúc sẽ ổn hơn.
Đi tìm nguyên nhân gốc rễ
Hãy đánh giá lại tổng quan vấn đề, xem nó bắt đầu từ khi nào, tiến triển ra sao, có phải bạn đã vô tình không để ý những thay đổi nhỏ hằng ngày hay không... Đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn.
Giải quyết bằng lý trí
Sau khi đánh giá tình hình, nếu thấy có thể cứu vãn hôn nhân thì hãy cứu vãn, còn không thì nghĩ đến phương án ly hôn cho tốt cả 2. Hãy nói chuyện thẳng thắn với bạn đời và chuẩn bị tâm lý cho con cái để mọi chuyện được giải quyết êm thấm và ít gây tổn hại nhất
Nguồn: kenh14.vn