BomYeu8549
New member
Haizz, sáng sớm tinh mơ mà lại xảy ra chuyện đau lòng thế này
Câu chuyện buồn bắt đầu vào khoảng 5h50 sáng ngày 8/1, sau khi ngủ dậy, ông Nguyễn Hoàng P. (41 tuổi, quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) quyết định ra chợ mua đồ ăn sáng. Ông P. đang sống chung với bà T. như vợ chồng từ năm 2008, hiện cả hai đang tạm trú tại nhà bà Nguyễn Thị Thuận (45 tuổi, ở xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Trong lúc ông P. đi chợ, bà T. thì xuống nhà tắm giặt quần áo như bình thường. Ai ngờ...
Đến khoảng 6h cùng ngày, bà Thuận (chủ nhà) bỗng ngửi thấy mùi hôi tanh của thuốc trừ sâu bay lên, cảm thấy không ổn nên vội vàng xuống nhà tắm kiểm tra. Ôi trời ơi, cảnh tượng trước mắt khiến bà Thuận hoảng hốt khi phát hiện bà T. đang nôn mửa, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu
Bà Thuận vội vàng đỡ bà T. ra võng nằm nghỉ. Lúc này ông P. từ chợ về, nghe bà Thuận kể lại sự việc thì cả hai lập tức đưa bà T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh. Sau đó bà T. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để điều trị.
Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng đến khoảng 11h30 cùng ngày, bà T. đã không qua khỏi
Thật sự là một câu chuyện quá đau lòng... Cuộc sống có thế nào đi nữa thì mình cũng nên trân trọng và yêu thương bản thân nhiều hơn nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn