Chồng đi "ăn vụng" rồi lây HIV cho vợ, câu biện minh nghe mà tức nghẹn họng

HeoNana

New member
13ce544d03ded1f38bae.png


Gần đây, một bác sĩ ở Malaysia đã share câu chuyện chạnh lòng về người phụ nữ bị nhiễm HIV sau khi chồng cô ra ngoài "hú hí" lung tung

Mới đây, một bài đăng trên MXH tại Malaysia đã viral khắp nơi sau khi bác sĩ địa phương chia sẻ tin nhắn riêng từ một follower. Chị này tâm sự mình đã nhiễm HIV do ông chồng đi ngoại tình. Nghe mà đau lòng quá trời!

Không chỉ phải gánh chịu nỗi đau bị chồng "cắm sừng", giờ chị còn phải đối mặt với một loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng luôn.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Azra Aziz cho biết cô cảm thấy nặng lòng lắm khi đọc tin nhắn này, đặc biệt là sau khi biết người phụ nữ này đã có gia đình và khẳng định mình "chung thủy, chưa bao giờ đi lạc đàn".

Theo câu chuyện, chị này đã thẳng thắn chia sẻ cảm giác "cuộc đời như sụp đổ" sau khi phát hiện chồng mình cũng dương tính với HIV luôn.

e76c68a818ed64e61ffd.jpg


Ông chồng đã mắc HIV sau khi có quan hệ ngoài hôn nhân và lây cả cho vợ mình. Trời ơi đất hỡi!

"Cuối cùng ổng cũng thú nhận đã đi tìm 'dịch vụ' bên ngoài. Và còn cố biện minh kiểu: 'Em chỉ đi một hoặc hai lần thôi mà, có thường xuyên đâu,'" bài đăng viết.

Nghe câu biện minh này mà muốn "giận tím người" luôn! Đây cũng là quan niệm sai lầm phổ biến của rất nhiều người, nghĩ rằng chỉ quan hệ không an toàn một hai lần thì "không sao đâu". Bác sĩ Azra đã lên tiếng cảnh báo cho mọi người rằng đây là một nhận thức CỰC KỲ SAI LẦM! Vì chỉ cần có quan hệ với người khác một lần thôi, đặc biệt là khi không dùng biện pháp bảo vệ, cũng có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục rồi, và thay đổi cuộc đời một người mãi mãi luôn nha!

"Chị ấy không tức giận, mà đúng hơn là đau đớn thấu xương! Vì người mà chị ấy tin tưởng nhất lại chính là người mang sự phản bội và bệnh tật đến. Đôi khi, người chung thủy nhất lại là người chịu nhiều đau khổ nhất. Không phải vì họ làm gì sai, mà vì họ đã tin nhầm người," bác sĩ Azra nói thêm.

63e869e4108ae7a36bb1.jpg


Bác sĩ Azra đã chia sẻ câu chuyện này và đưa ra những lời cảnh báo, nhắc nhở cho mọi người nha các bạn ơi!

"Đừng mang bệnh tật về cho người bạn đời vô tội," bác sĩ Azra nhắc nhở để hạnh phúc của các gia đình luôn được đảm bảo mỗi ngày.

Chị cũng nhấn mạnh rằng việc ngoại tình, dù là nam hay nữ, không chỉ đặt bản thân bạn vào nguy hiểm mà còn cả người bạn đời của bạn nữa. Tội nghiệp người ta lắm!

"Virus không quan tâm bạn đã quan hệ bao nhiêu lần đâu nhé! Nếu bạn ngoại tình, bạn cũng đang đặt người tin tưởng bạn vào vòng nguy hiểm. Bao cao su không phải là biện pháp bảo vệ 100% đâu. Đúng vậy, vẫn có thể bị nhiễm trùng và vẫn có thể mang thai. Nhưng nếu không có biện pháp bảo vệ này thì nguy cơ sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Nếu không dùng bao cao su nghĩa là bạn đang mở toang cánh cửa nguy hiểm luôn. Biện pháp bảo vệ có thể không hoàn hảo, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có gì cả," vị bác sĩ này nói thêm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top