CaoBabe4102
New member
Ông chú phát hiện sự thật chấn động lúc nằm viện
Ông Trần ở Thành Đô (Trung Quốc) vừa bước sang tuổi 60 thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Là chủ một nhà máy khá đình đám ở địa phương, ông sở hữu khối tài sản "khủng" đáng mơ ước. Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, ông Trần định lập di chúc để lo cho vợ con sau này. Nhưng rồi plot twist ập đến - lúc nằm viện điều trị, ông chợt phát hiện vợ đã có "phi công" từ lâu rồi
Chưa dừng lại ở đó, test ADN còn bóc mẽ luôn: đứa con trai ông nuôi bao năm... chẳng phải máu mủ ruột thịt gì cả!
Dù đau lòng tột độ vì bị "cắm sừng" nhưng ông Trần không còn sức lực để tranh cãi. Ông liền liên hệ người bạn làm luật sư để lập di chúc, quyết định để lại nhà máy cho người thư ký thân tín. Đây là người đã gắn bó với ông từ những ngày đầu khởi nghiệp, có năng lực và ông tin tưởng tuyệt đối.
Số tài sản còn lại, ông Trần muốn bán đi để giúp đỡ họ hàng khó khăn ở quê và làm từ thiện. Di chúc được công chứng theo đúng quy trình, còn bà vợ thì... không hề hay biết gì hết!
Chưa đầy một tháng sau, ông Trần qua đời. Sau đám tang, người bạn luật sư công bố di chúc. Bà Trần "tá hỏa" khi biết di chúc không có tên mình lẫn con trai. Bà liền kêu oan là di chúc không hợp lệ, cho rằng lúc đó ông Trần đang nằm viện, sức khỏe yếu nên không đủ tỉnh táo để lập di chúc.
Tòa án xử như thế nào?
Bà Trần quyết tâm kiện thư ký của chồng ra tòa, đòi hủy di chúc và chia lại tài sản cho mẹ con bà. Bà nói rằng ông Trần lập di chúc trước khi mất 20 ngày, lúc bệnh đã nặng nên có thể không còn tỉnh táo. Hơn nữa theo Luật Dân sự, vợ và con trai là người thừa kế bậc 1, đương nhiên có quyền hưởng tài sản gồm bất động sản, ô tô, công ty và số tiền hàng chục triệu NDT ông để lại.
Nhưng luật sư bên gia đình ông Trần "phản đòn" cực gắt! Hầu hết tài sản ông để lại cho thư ký đều là tài sản trước hôn nhân, chỉ đứng tên một mình ông nên ông có full quyền quyết định thế nào cũng được.
Hơn nữa, di chúc đã được công chứng khi ông Trần vẫn còn tỉnh táo và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đảm bảo tính pháp lý 100%. Muốn chứng minh di chúc không hợp lệ thì phải có bằng chứng thuyết phục hơn chứ nhỉ?
Theo Luật Dân sự Trung Quốc, nguyên tắc ưu tiên thừa kế chỉ áp dụng khi người mất không để lại di chúc hoặc di chúc chưa được xác thực. Cá nhân có full quyền lập di chúc để định đoạt tài sản riêng và chỉ định người thi hành.
Thẩm phán xem xét kỹ càng các bằng chứng, rồi công nhận tính hợp pháp của di chúc ông Trần. Tòa tuyên bố rõ ràng: mẹ con bà Trần không được thừa kế đồng nào! Bà có kháng cáo nhưng vẫn bị bác, giữ nguyên bản án.
Nguồn: soha.vn
Ông Trần ở Thành Đô (Trung Quốc) vừa bước sang tuổi 60 thì phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Là chủ một nhà máy khá đình đám ở địa phương, ông sở hữu khối tài sản "khủng" đáng mơ ước. Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, ông Trần định lập di chúc để lo cho vợ con sau này. Nhưng rồi plot twist ập đến - lúc nằm viện điều trị, ông chợt phát hiện vợ đã có "phi công" từ lâu rồi
Chưa dừng lại ở đó, test ADN còn bóc mẽ luôn: đứa con trai ông nuôi bao năm... chẳng phải máu mủ ruột thịt gì cả!
Dù đau lòng tột độ vì bị "cắm sừng" nhưng ông Trần không còn sức lực để tranh cãi. Ông liền liên hệ người bạn làm luật sư để lập di chúc, quyết định để lại nhà máy cho người thư ký thân tín. Đây là người đã gắn bó với ông từ những ngày đầu khởi nghiệp, có năng lực và ông tin tưởng tuyệt đối.
Số tài sản còn lại, ông Trần muốn bán đi để giúp đỡ họ hàng khó khăn ở quê và làm từ thiện. Di chúc được công chứng theo đúng quy trình, còn bà vợ thì... không hề hay biết gì hết!
Chưa đầy một tháng sau, ông Trần qua đời. Sau đám tang, người bạn luật sư công bố di chúc. Bà Trần "tá hỏa" khi biết di chúc không có tên mình lẫn con trai. Bà liền kêu oan là di chúc không hợp lệ, cho rằng lúc đó ông Trần đang nằm viện, sức khỏe yếu nên không đủ tỉnh táo để lập di chúc.
Tòa án xử như thế nào?
Bà Trần quyết tâm kiện thư ký của chồng ra tòa, đòi hủy di chúc và chia lại tài sản cho mẹ con bà. Bà nói rằng ông Trần lập di chúc trước khi mất 20 ngày, lúc bệnh đã nặng nên có thể không còn tỉnh táo. Hơn nữa theo Luật Dân sự, vợ và con trai là người thừa kế bậc 1, đương nhiên có quyền hưởng tài sản gồm bất động sản, ô tô, công ty và số tiền hàng chục triệu NDT ông để lại.
Nhưng luật sư bên gia đình ông Trần "phản đòn" cực gắt! Hầu hết tài sản ông để lại cho thư ký đều là tài sản trước hôn nhân, chỉ đứng tên một mình ông nên ông có full quyền quyết định thế nào cũng được.
Hơn nữa, di chúc đã được công chứng khi ông Trần vẫn còn tỉnh táo và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đảm bảo tính pháp lý 100%. Muốn chứng minh di chúc không hợp lệ thì phải có bằng chứng thuyết phục hơn chứ nhỉ?
Theo Luật Dân sự Trung Quốc, nguyên tắc ưu tiên thừa kế chỉ áp dụng khi người mất không để lại di chúc hoặc di chúc chưa được xác thực. Cá nhân có full quyền lập di chúc để định đoạt tài sản riêng và chỉ định người thi hành.
Thẩm phán xem xét kỹ càng các bằng chứng, rồi công nhận tính hợp pháp của di chúc ông Trần. Tòa tuyên bố rõ ràng: mẹ con bà Trần không được thừa kế đồng nào! Bà có kháng cáo nhưng vẫn bị bác, giữ nguyên bản án.
Nguồn: soha.vn