Chồng dằn vặt vợ vì "dấu vết trinh nữ" - Câu chuyện gây sốc của cô gái trẻ

NgocBeo

New member
458dffd15db2a92e56fc.jpg


Mình quen và yêu Dũng hồi năm 2 đại học. Cả hai đều là sinh viên tỉnh lẻ, sống xa nhà, cùng chung cảnh ngộ nên dễ thấu hiểu nhau lắm. Tình yêu của bọn mình không phải kiểu drama đắm đuối gì đâu, nhưng nó nhẹ nhàng và bình yên đủ để tồn tại. Mình là típ con gái dễ tính, không đòi hỏi nhiều, cũng không thích so đo cuộc sống hay cách yêu của người khác.

Yêu nhau 2 năm, ra trường rồi hứa khi ổn định sẽ cưới luôn. Hai đứa chuyển về gần nhà nhau để tiện chăm sóc. Dù tính mình khá bình lặng nhưng mình vẫn ý thức rõ về nhân phẩm và có lòng tự trọng cao. Vì thế chưa bao giờ ngủ lại nhà Dũng. Dũng cũng hiểu và tôn trọng giới hạn đó.

Nhưng không phải lúc nào cũng làm được như mình nói. Mình "mất" lần đầu khi chưa là vợ anh ấy. Đó là một đêm lạnh, vài chén rượu khiến anh mất tự chủ. Mình cố vùng ra nhưng không được, nên đành nghĩ thôi kệ, sớm muộn gì mình cũng là vợ anh.

Nhưng sáng hôm sau... drama bắt đầu! Mình thấy Dũng bới tung chăn chiếu tìm kiếm thứ gì đó. Anh để mặc mình không mảnh vải che thân mà điên cuồng tìm. Rồi anh rít lên: tại sao không thấy vệt máu trinh trắng? Lúc đó mình chưa bao giờ thấy mình ê chề và bẽ bàng đến mức ấy Mình nghĩ sau khi trao thân sẽ được trân quý hơn, nào ngờ... Mình làm sao biết được lý do, mình chưa một lần gần gũi đàn ông nào cả. Mình hoàn toàn trong trắng cho đến đêm đó!

7ea17db9514bf893a098.jpg


Nhưng Dũng không tin. Ngay lập tức anh buộc tội mình, nói mình hư hỏng, giả bộ đức hạnh nhưng thật ra đã đi với người khác. Mình nghẹn lời, lặng lẽ mặc quần áo và về. Người đàn ông mình yêu như đã chết ngay lúc đó. Mình định chia tay, nhưng Dũng đến xin lỗi. Mình nghĩ thái độ hôm đó chỉ là phản ứng tức thời nên đồng ý cưới luôn.

Ban đầu cuộc sống hôn nhân khá ổn. Mình tưởng đã quên chuyện quá khứ rồi. Nhưng hoá ra Dũng vẫn ngấm ngầm theo dõi, kiểm tra các mối quan hệ của mình để tìm xem ai là "người đàn ông đầu tiên" Sự ghen tuông của đàn ông đáng sợ lắm - nó lặng lẽ, dai dẳng và sâu thẳm.

Dũng ít khi đòi hỏi chuyện vợ chồng, thường hai tháng một lần. Mình tưởng anh mệt mỏi công việc. Cho đến một lần anh buột miệng: "Anh có hơn thằng đàn ông đầu tiên của em không?". Từ đó là chuỗi ngày địa ngục. Những ngọt ngào biến mất, thay vào là hằn học.

Anh muốn hành hạ mình, muốn mình trả giá. Đừng mơ làm đẹp hay mặc váy xinh ra đường vì Dũng sẽ chặn ở cửa, rít lên: "Cô đi với thằng nào mà phải đẹp thế này?". Mình tìm đến mẹ chồng như sự cầu cứu cuối cùng. Mẹ chỉ thở dài, bảo hiểu cho Dũng vì anh bị ám ảnh bởi sự phản bội. Chính bà đã từng mắc sai lầm khi đi theo người khác, rồi khi trở về phải chịu hành hạ từ chồng và sự kinh sợ từ con trai. Tâm hồn bé thơ bị rạn vỡ và ám ảnh phản bội bắt đầu từ đó.

Mình cố gắng hiểu Dũng, cố cư xử nhẹ nhàng để anh đỡ nghi ngờ. Nhưng Dũng chuyển toàn bộ sự hành hạ vào chuyện chăn gối. Những đòi hỏi của anh ngày càng nhiều và kỳ quái. Anh dường như càng phát điên hơn với "người đàn ông trong tưởng tượng". Bề ngoài anh vẫn là người đàn ông chuẩn mực, vẫn yêu thương mình qua những món quà được lựa chọn công phu. Nhưng tâm hồn anh chưa bao giờ yên

Bây giờ, sau mỗi lần gần gũi, anh thường bỏ xuống tầng dưới ngủ một mình. Mình chưa có con vì Dũng chưa cho phép. Anh nói chỉ khi nào tìm ra "người đàn ông đầu tiên" của mình thì mới suy nghĩ tiếp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top