Chồng đảm hầm cả nồi gà ép vợ ăn hết, đằng sau là "âm mưu" khiến cô vợ trẻ vừa khóc vừa cười

GauStar5011

New member
3ec53bad2ae75058c98f.jpg


Người xưa có câu: lấy chồng lười thì đổ mồ hôi, lấy chồng ham chơi thì rơi nước mắt. Còn Cẩm Nhi thì... rơi nước mắt vì chồng quá đảm, kiểu "khóc" vì hạnh phúc ấy ✨

Hơn 10h đêm rồi mà chị em vẫn chưa ngủ được, lý do là gì hả trời? Là vì... NO BỤNG QUÁ! Tội gì mà phải chịu cảnh này vậy mọi người ơi

Câu chuyện là thế này: 6h chiều anh chồng tan sở về, chưa kịp thay đồ đã chạy xuống bếp làm thịt gà rồi hầm cả nồi cho vợ tẩm bổ. Lý do? Vì cô vợ mới sinh con được 3 tháng, anh lo vợ chăm con vất vả sẽ gầy tong teo mất. Cảm động quá đi mất, Nhi ngồi gặm hết con gà và cảm thấy mình may mắn lần thứ n triệu vì lấy được người chồng tốt thế này

6f65b16542eab198a34f.jpg


8ac8c1e7c07cebeb9bb5.jpg


Cưới nhau được 2 năm, có baby 3 tháng tuổi, Nhi từ cô giáo dạy tiếng Anh giờ đã chuyển nghề thành hot mom bỉm sữa, được cả nhà chồng cưng chiều hết nấc. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, hôn vợ mỗi sáng... nghe qua thì đơn giản nhưng thật ra chẳng phải ông chồng nào cũng làm được đâu nhé! Nghe Nhi kể mà muốn ghen tị quá trời luôn

"Lúc bé con mới ra đời, chồng mình là người bế con đầu tiên đó, giờ bé dính ba lắm luôn. Mỗi lần ba đi làm về là thức chơi với con đến 11h đêm.

Chồng hơn mình 8 tuổi, anh ấy kinh doanh xe ô tô, trước kia làm quản lý khách sạn ở Nha Trang, cưới xong tụi mình chuyển về Đắk Lắk sống cùng bố mẹ chồng. Ông xã mình siêu hiền và vui tính, lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, lớn tuổi hơn nên biết thương biết chiều vợ.

Từ hồi mới quen cho đến giờ có cả baby rồi anh ấy vẫn vậy, chưa bao giờ nặng lời hay cáu gắt cả. Mình sinh con xong nhiều sữa lắm, dành đầy 2 tủ rồi mà giờ không biết để đâu nữa, mình nghĩ đó cũng nhờ chồng giúp mình tâm lý thoải mái.

Có hôm chăm con mệt quá, mình cáu chồng luôn, mà anh ấy vẫn cười hôn lên trán, an ủi vợ chịu khó. Vậy thì làm sao mà giận được nữa, cơn bực mất liền luôn á"

25fbb3dd04f025253832.jpg


75b95b2090566158aebd.jpg


845e614442e5a63bc0b6.jpg


Nhi còn hạnh phúc chia sẻ, từ ngày lấy nhau đến giờ cô chưa phải tự tay giặt đồ của mình lần nào cả! Đi chơi hay đi tiệc về, chồng là người mang váy của vợ đi giặt, mang giày của vợ đi chùi sạch rồi xếp lên kệ ngay ngắn. Không phải vì cô lười hay ỷ lại đâu nhé, mà đó là thói quen siêu chu đáo của ông xã dành cho vợ yêu

"Tối ăn xong thì chồng em rửa chén, vợ lau bàn, vừa làm vừa tám chuyện vui vẻ lắm, về nhà ngoại ăn xong thấy chén để đó chồng em cũng xắn tay làm hết luôn. Những hôm nghỉ, anh ấy ở nhà quét dọn lau chùi sạch sẽ, mình bầu bí mệt chỉ nằm một chỗ, sinh xong cũng được hưởng luôn.

Chồng em chẳng ngại vất vả gì cả, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho vợ con hết, lại tinh tế, tâm lý nữa, như chuyện nấu cháo, hầm gà cho vợ tẩm bổ đó, với mình là món ngon nhất thế gian luôn.

Chồng ít khi tặng quà vào các dịp lễ, vì mình thích cái gì chỉ cần nói là cuối tháng sẽ có ngay, thích cái đồng hồ thì chỉ cần gửi mẫu và nói là anh gật đầu ok vợ luôn, cuối tuần anh sắp xếp đưa vợ đi mua.

Thích váy vóc hay giày dép gì chồng cũng hộ tống đi shopping hết, nếu anh bận thì vẫn tự mua mang về tặng vợ. Nói chung là không giàu có gì, nhưng anh ấy chưa bao giờ cấm đoán hay tiếc tiền cho vợ. Mình cũng không đòi hỏi quá đáng, cứ như này là vui rồi.

7df8d946bb3b008288fa.jpg


Nhiều lúc mình nghĩ mình quá may mắn nên mới được ông xã như vậy. Hồi chưa bầu bí, mỗi lần công ty có tiệc là anh ấy gọi về ngay, bảo mình tối đó đừng dạy học nữa, chồng về chở lên ăn với mọi người. Anh ấy không muốn đi nhậu mà vợ ở nhà buồn nên kéo mình đi luôn.

Không ngọt ngào hay lãng mạn bằng chồng người ta nhưng ngày nào đi đâu về cũng hôn vợ, đi đâu cũng nắm tay vợ. Cưới nhau 2 năm chưa ngày nào mình phải buồn hay lo lắng cả".

Chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có chừng đó chuyện để flex thôi nhưng Cẩm Nhi cũng đủ khiến hội chị em ghen tị ngất trời rồi Đời sống hôn nhân lúc nào cũng có lúc bát xô đũa lệch, và phụ nữ thường là người giữ lửa trong nhà, nhưng với Nhi thì ông xã lại chính là người vun vén tổ ấm.

d5a02dfcbd422c1af148.jpg




Vợ chồng Nhi ở chung với bố mẹ chồng, ông bà ngoài 70 tuổi rồi, vừa hiền vừa thương con cháu. Chồng Nhi là út nên cũng không có áp lực gì trong cuộc sống hàng ngày, mọi thứ cứ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng lắm.

"Mình thèm ăn bánh gì là nói mẹ làm ngay, về ngoại sinh con thì tuần nào bà cũng gửi đồ ăn vào cho con dâu. Giờ hết cữ rồi mà ba mẹ chồng vẫn cho phép ở ngoại. Nói con muốn ở đến lúc nào về cũng được. Mình đi vắng, có gì ngon mẹ chồng cũng toàn để dành, về là bà giục ăn luôn.

Ông bà như bố mẹ ruột vậy, hiền vô cùng. Mình chỉ mong ba mẹ chồng đừng già thêm nữa. Cứ như vậy thôi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top