Mình sốc vãi khi thấy hành động "nhanh như gắp rau muống" của đứa nhóc là con chồng cũ.
Đang rơi vào drama ngớ ngẩn lắm á mọi người ơi Mình và N chia tay cũng mấy năm rồi, giờ cả hai đều đã có tổ ấm mới. Do sống chung thị trấn, nhà lại gần nhau nên chuyện hai đứa vô tình chạm mặt ở quán ăn, quán cafe hay tạp hóa là chuyện bình thường. Lúc đầu còn ngại ngại, sau quen dần. Giờ thì coi nhau như bạn bè thôi, gặp nhau chào hỏi vài câu rồi bàn ai nấy ngồi.
Chiều qua vợ chồng mình đi uống cafe thì lại gặp chồng cũ dẫn con trai đi chơi. Đây là quán cafe kid có khu vui chơi cho trẻ em nên đông và ồn vãi luôn. Theo thói quen, mình và N mỉm cười gật đầu chào nhau rồi chọn hai chỗ cách xa nhau cho thoải mái.
Đang ngồi tám với chồng thì con trai của N từ khu trò chơi chạy tới thẳng bàn vợ chồng mình. Thằng nhóc lớn tiếng: "Bố ơi, con thích điện thoại màu xanh này" rồi giật luôn cái điện thoại mình đang cầm. Mình còn chưa kịp "hả??" thì cái điện thoại đã rơi xuống nền gạch rồi
Mọi chuyện xảy ra nhanh như điện giật nên khi định thần lại thì điện thoại mình đã vỡ màn hình mất rồi. Tức á, máu lên tận đỉnh đầu nhưng mình cố nén lại.
Lúc đó N cũng tới. Thấy vậy anh ta vội bế con lên rồi nói câu xin lỗi cực kỳ mất dạy: "Xin lỗi, lần sau thì nhớ cầm cho chắc chút, vẫn vụng về y như ngày trước"
Nguồn: soha.vn