Chồng cũ viết thư tuyệt mệnh xin lỗi sau khi giết vợ vì lý do "không muốn ai lấy vợ mình"

Teendfc130c5

New member
b78b4698d52a6de74ee4.jpg


Gã chồng để lại lá thư tuyệt mệnh xin tha lỗi người thân, còn nêu luôn lý do giết vợ cũ là vì không chịu nổi cảnh thấy người khác lấy vợ mình. Ối trời ơi!

Ngày 15/7, liên quan đến vụ "Chồng giết vợ rồi gọi điện cho mẹ vợ đến nhận thi thể con" gây chấn động dư luận, Công an quận 3, TPHCM đã bắt giữ đối tượng Đ.Th. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Ban đầu, Th. đã thú nhận hành vi sát hại chị H.T.K.T. (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An, là vợ cũ của hắn). Theo nội dung bên trong những lá thư tuyệt mệnh mà Th. để lại thì y mong người thân gia đình, bạn bè tha lỗi cho mình.

Trong các bức thư, Th. cũng nhắc đến nguyên nhân vì sao lại sát hại chị T.. Gã chồng này viết rằng không muốn thấy ai lấy vợ của mình. Th. còn nói sẽ tự tử để chết theo vợ mình và mong người thân sẽ chôn chung 2 vợ chồng. Th. cũng mong mọi người đừng làm tổn thương đứa con chung của cả 2.

Theo điều tra, khoảng 13h30' ngày 14/7, Công an quận 3 nhận tin báo của người dân về việc chị T. nghi vấn bị chồng siết cổ tại một xí nghiệp dịch vụ vận tải trên đường Nguyễn Thông. Người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng do vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong.

Bước đầu khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân có nhiều vết hằn trên cổ, nghi bị siết cổ dẫn đến tử vong.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top