Min2k67133
New member
Ông anh Kevin Federline chuẩn bị drop cuốn hồi ký "You Thought You Knew" vào 21/10 tới, mà nội dung thì... toàn kể xấu vợ cũ là "công chúa nhạc pop" Britney Spears luôn các bạn ơi! Còn chị Britney sinh năm 1981 thì phủ nhận sạch, vừa phản pháo vừa tố ngược chồng cũ đang câu view bằng tên tuổi của mình
Cuốn sách chưa ra mắt đã gây bão mạng xã hội quốc tế rồi nè, vì có người leak một số đoạn trích – và tất nhiên là toàn drama liên quan đến cuộc hôn nhân giữa anh chàng vũ công sinh năm 1978 này với Britney.
Flashback lại tí: Kevin là chồng thứ 2 của Britney đó. Hai người gặp nhau tại club Joseph's ở Hollywood hè 2004, chemistry xịn sò luôn. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò thôi là đám cưới liền tay tại Studio City, California rồi. Họ có 2 cậu con trai là Sean (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi).
Nhưng mà năm 2007, cặp đôi "toang" và tranh giành quyền nuôi con. Kết quả: Kevin thắng, Britney phải đóng tiền chu cấp cho chồng cũ và các con
**Tố ngoại tình với... nữ vũ công?! **
Trong đoạn trích mà Us Weekly có được, Kevin tuyên bố Britney từng "cắm sừng" anh trong thời gian hẹn hò, mà "kẻ thứ ba" còn là con gái nữa!
Chuyện là vào năm 2004, khi hai người mới yêu được khoảng 1 tháng, họ cùng đi Amsterdam (Hà Lan) theo chuyến lưu diễn Onyx Hotel Tour. Trong đó có Teresa Espinosa – nữ vũ công từng làm mối cho cả hai.
Một đêm nọ, Britney bảo sẽ ra ngoài một chút rồi về ngay. Nhưng mà đợi mãi không thấy về, Kevin quyết định đi tìm.
"Khi đi ngang qua một căn phòng, tôi liếc vào trong và sững người. Cô ấy ở đó. Theresa đang ngồi trên mép giường. Hôn nhau say đắm", Kevin kể lại.
Theo anh, Britney và Teresa nhìn thấy anh ngay lúc đó. Tức ơi là tức, Kevin thu dọn đồ về nước luôn.
"Cô ấy bắt đầu xin lỗi, giải thích, hứa không bao giờ tái phạm nữa. Cô ấy nói với tôi không ý thức được sự nghiêm túc của tôi đối với mối quan hệ của cả hai, rằng cô ấy bị choáng ngợp và đó là sai lầm", đoạn trích viết.
Cuối cùng thì Kevin cũng tha thứ, và mấy tuần ở châu Âu sau đó giúp họ gắn kết hơn, rồi cưới luôn vào tháng 9 cùng năm.
**Gọi cho tình cũ Justin Timberlake đêm trước đám cưới **
Trong phỏng vấn với Entertainment Tonight ngày 14/10, Kevin còn tiết lộ rằng Britney gọi điện cho Justin Timberlake vào đêm trước khi họ kết hôn!
Lúc đó họ nghỉ tại khách sạn Fairmont Miramar ở Santa Monica, California. Kevin bước vào phòng đúng lúc vợ sắp cưới đang nói chuyện điện thoại. Ban đầu tưởng gọi cho mẹ, ai ngờ Britney nói đó là Justin – Kevin shocked hẳn
Kevin cho rằng đó là red flag nghiêm trọng, nhưng anh bỏ qua vì lúc đó còn trẻ và đang yêu điên cuồng. Anh không dám khẳng định Britney còn yêu Justin hay không, nhưng chắc chắn cô vẫn chưa quên được tình cũ.
**Tố dùng cocaine khi đang cho con bú **
Trong đoạn trích khác, Kevin cáo buộc vợ cũ sử dụng cocaine trong thời gian cho con bú. Sự việc được cho là xảy ra tại bữa tiệc ra mắt album "Playing With Fire" của anh vào năm 2006.
Kevin kể anh ngạc nhiên khi thấy vợ và bố vợ có mặt tại sự kiện, vì chủ nhân hit "Toxic" trước đó bày tỏ muốn ở nhà với hai con trai.
Sau đó, anh bắt gặp vợ và một cô bạn hít cocaine trên bàn trong phòng thay đồ. Anh viết: "Cả hai đều đội những bộ tóc giả kỳ quặc. Tóc của Britney màu xanh điện. Trông thật siêu thực. Họ thậm chí còn không thèm che giấu".
Theo Kevin, anh trai của Britney là Bryan Spears và người đại diện Jason Trawick cũng có mặt trong phòng khi nữ ca sĩ sử dụng ma túy.
Cuộc hôn nhân được cho là kết thúc vào buổi tối hôm đó, khi Kevin yêu cầu Britney không cho các con bú. Britney phản ứng bằng cách hất đồ uống vào mặt chồng cũ
"Đó là giọt nước tràn ly, cả chuyện cho con bú và phản ứng của cô ấy. Đó là điều kết thúc chúng tôi", anh chia sẻ.
Vài ngày sau khi luật sư của Kevin (Mark Vincent Kaplan) gửi thư pháp lý yêu cầu Britney ngừng cho con bú, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy khởi kiện chồng cũ. Britney đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2006 và thủ tục hoàn tất vào tháng 7/2007.
**Cảnh báo vợ cũ sắp có kết cục bi thảm**
Trong đoạn trích do New York Times tiết lộ, Kevin cảnh báo vợ cũ đang tiến gần đến kết cục bi thảm vì hành vi thất thường và "không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn được".
"Từ góc nhìn của tôi, đồng hồ đang tích tắc. Chúng ta sắp đến giờ thứ 11. Sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nếu mọi thứ không thay đổi. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là con trai chúng tôi phải gánh chịu hậu quả", anh viết.
Kevin cho hay các con trai từng tâm sự với anh rằng không muốn quay lại nhà Britney vì chúng sợ chính mẹ ruột của mình.
Anh kể đôi khi hai con trai thức giấc vào ban đêm, thấy Britney đứng lặng lẽ ở cửa, nhìn vào họ với con dao trên tay. Thấy con tỉnh, cô quay lưng bỏ đi mà không giải thích gì
Kevin cũng cam đoan chưa bao giờ chống lại vợ cũ. Anh chỉ muốn chăm sóc các con và duy trì mối quan hệ đồng nuôi dạy con tốt đẹp với nữ ca sĩ 8X.
Trong hồi ký, Kevin tiết lộ nhận được 20.000 USD/tháng tiền trợ cấp nuôi con và thêm 20.000 USD/tháng cấp dưỡng sau ly hôn. Tuy nhiên, khoản tiền sau chỉ có trong 13 tháng (bằng một nửa thời gian 2 người kết hôn – 26 tháng).
Anh phủ nhận việc vô công rỗi nghề, chỉ chờ nhận tiền hàng tháng từ vợ cũ. Ngược lại, anh tham gia các sự kiện, đầu tư và làm việc.
**Britney phản pháo: "Lại kiếm fame từ tôi à?" **
Ngày 14/10, người đại diện của Britney Spears lên tiếng phản đối Kevin Federline: "Với những tin tức từ cuốn sách của Kevin được tung ra, một lần nữa anh ta và những người khác lại kiếm lời từ cô ấy. Thật đáng buồn khi điều này xảy ra ngay sau khi khoản trợ cấp nuôi con của Kevin kết thúc. Tất cả những gì cô ấy quan tâm là các con của mình, Sean Preston và Jayden James, và hạnh phúc của chúng giữa làn sóng giật gân này".
Người đại diện nói thêm những gì xảy ra trong cuộc đời Britney đều được kể lại trong cuốn hồi ký năm 2023, "The Woman in Me" rồi.
Một ngày sau, "công chúa nhạc pop" đăng tâm thư dài trên X (Twitter cũ). Cô tuyên bố sự thao túng liên tục từ chồng cũ gây tổn thương và khiến cô kiệt sức.
Britney cho biết luôn cầu xin và khao khát được có cuộc sống cùng các con trai của mình. Tuy nhiên, việc dung hòa được với con trai tuổi teen là vấn đề phức tạp đối với cô, đến mức khiến cô nản lòng
"Tôi luôn cầu xin, gần như van nài, để chúng trở thành một phần trong cuộc đời tôi. Đáng buồn thay, chúng luôn chứng kiến sự thiếu tôn trọng từ chính cha của chúng dành cho tôi. Chúng cần phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Một đứa chỉ gặp tôi 45 phút trong suốt 5 năm qua, còn đứa kia chỉ có 4 lần gặp trong cùng khoảng thời gian đó. Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ nay, tôi sẽ chỉ cho chúng biết khi nào tôi sẵn sàng gặp", cô giãi bày.
Britney khẳng định cuốn sách chứa đựng những lời nói dối trắng trợn. Họ làm vậy để nhận lại tiền bạc, trong khi người duy nhất thật sự bị tổn thương là cô.
"Tôi sẽ luôn yêu thương các con. Nếu các bạn thật sự hiểu tôi, các bạn không để tâm đến những tin đồn trên báo lá cải về sức khỏe tinh thần hay việc uống rượu của tôi. Thực tế, tôi là người phụ nữ khá thông minh, cố gắng sống một cuộc đời thiêng liêng và riêng tư suốt 5 năm qua. Tôi nói ra điều này vì tôi đã chịu đựng đủ rồi. Bất kỳ người phụ nữ thật sự nào cũng sẽ làm điều tương tự", Britney dành lời cuối cho người hâm mộ.
Tâm thư của Britney Spears nhận được hơn 5 triệu lượt thích chỉ sau một ngày đăng tải! Người hâm mộ để lại lời động viên và chúc Britney có được sự an yên trong tâm hồn ️
Nguồn: kenh14.vn
Cuốn sách chưa ra mắt đã gây bão mạng xã hội quốc tế rồi nè, vì có người leak một số đoạn trích – và tất nhiên là toàn drama liên quan đến cuộc hôn nhân giữa anh chàng vũ công sinh năm 1978 này với Britney.
Flashback lại tí: Kevin là chồng thứ 2 của Britney đó. Hai người gặp nhau tại club Joseph's ở Hollywood hè 2004, chemistry xịn sò luôn. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò thôi là đám cưới liền tay tại Studio City, California rồi. Họ có 2 cậu con trai là Sean (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi).
Nhưng mà năm 2007, cặp đôi "toang" và tranh giành quyền nuôi con. Kết quả: Kevin thắng, Britney phải đóng tiền chu cấp cho chồng cũ và các con
**Tố ngoại tình với... nữ vũ công?! **
Trong đoạn trích mà Us Weekly có được, Kevin tuyên bố Britney từng "cắm sừng" anh trong thời gian hẹn hò, mà "kẻ thứ ba" còn là con gái nữa!
Chuyện là vào năm 2004, khi hai người mới yêu được khoảng 1 tháng, họ cùng đi Amsterdam (Hà Lan) theo chuyến lưu diễn Onyx Hotel Tour. Trong đó có Teresa Espinosa – nữ vũ công từng làm mối cho cả hai.
Một đêm nọ, Britney bảo sẽ ra ngoài một chút rồi về ngay. Nhưng mà đợi mãi không thấy về, Kevin quyết định đi tìm.
"Khi đi ngang qua một căn phòng, tôi liếc vào trong và sững người. Cô ấy ở đó. Theresa đang ngồi trên mép giường. Hôn nhau say đắm", Kevin kể lại.
Theo anh, Britney và Teresa nhìn thấy anh ngay lúc đó. Tức ơi là tức, Kevin thu dọn đồ về nước luôn.
"Cô ấy bắt đầu xin lỗi, giải thích, hứa không bao giờ tái phạm nữa. Cô ấy nói với tôi không ý thức được sự nghiêm túc của tôi đối với mối quan hệ của cả hai, rằng cô ấy bị choáng ngợp và đó là sai lầm", đoạn trích viết.
Cuối cùng thì Kevin cũng tha thứ, và mấy tuần ở châu Âu sau đó giúp họ gắn kết hơn, rồi cưới luôn vào tháng 9 cùng năm.
**Gọi cho tình cũ Justin Timberlake đêm trước đám cưới **
Trong phỏng vấn với Entertainment Tonight ngày 14/10, Kevin còn tiết lộ rằng Britney gọi điện cho Justin Timberlake vào đêm trước khi họ kết hôn!
Lúc đó họ nghỉ tại khách sạn Fairmont Miramar ở Santa Monica, California. Kevin bước vào phòng đúng lúc vợ sắp cưới đang nói chuyện điện thoại. Ban đầu tưởng gọi cho mẹ, ai ngờ Britney nói đó là Justin – Kevin shocked hẳn
Kevin cho rằng đó là red flag nghiêm trọng, nhưng anh bỏ qua vì lúc đó còn trẻ và đang yêu điên cuồng. Anh không dám khẳng định Britney còn yêu Justin hay không, nhưng chắc chắn cô vẫn chưa quên được tình cũ.
**Tố dùng cocaine khi đang cho con bú **
Trong đoạn trích khác, Kevin cáo buộc vợ cũ sử dụng cocaine trong thời gian cho con bú. Sự việc được cho là xảy ra tại bữa tiệc ra mắt album "Playing With Fire" của anh vào năm 2006.
Kevin kể anh ngạc nhiên khi thấy vợ và bố vợ có mặt tại sự kiện, vì chủ nhân hit "Toxic" trước đó bày tỏ muốn ở nhà với hai con trai.
Sau đó, anh bắt gặp vợ và một cô bạn hít cocaine trên bàn trong phòng thay đồ. Anh viết: "Cả hai đều đội những bộ tóc giả kỳ quặc. Tóc của Britney màu xanh điện. Trông thật siêu thực. Họ thậm chí còn không thèm che giấu".
Theo Kevin, anh trai của Britney là Bryan Spears và người đại diện Jason Trawick cũng có mặt trong phòng khi nữ ca sĩ sử dụng ma túy.
Cuộc hôn nhân được cho là kết thúc vào buổi tối hôm đó, khi Kevin yêu cầu Britney không cho các con bú. Britney phản ứng bằng cách hất đồ uống vào mặt chồng cũ
"Đó là giọt nước tràn ly, cả chuyện cho con bú và phản ứng của cô ấy. Đó là điều kết thúc chúng tôi", anh chia sẻ.
Vài ngày sau khi luật sư của Kevin (Mark Vincent Kaplan) gửi thư pháp lý yêu cầu Britney ngừng cho con bú, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy khởi kiện chồng cũ. Britney đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2006 và thủ tục hoàn tất vào tháng 7/2007.
**Cảnh báo vợ cũ sắp có kết cục bi thảm**
Trong đoạn trích do New York Times tiết lộ, Kevin cảnh báo vợ cũ đang tiến gần đến kết cục bi thảm vì hành vi thất thường và "không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn được".
"Từ góc nhìn của tôi, đồng hồ đang tích tắc. Chúng ta sắp đến giờ thứ 11. Sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nếu mọi thứ không thay đổi. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là con trai chúng tôi phải gánh chịu hậu quả", anh viết.
Kevin cho hay các con trai từng tâm sự với anh rằng không muốn quay lại nhà Britney vì chúng sợ chính mẹ ruột của mình.
Anh kể đôi khi hai con trai thức giấc vào ban đêm, thấy Britney đứng lặng lẽ ở cửa, nhìn vào họ với con dao trên tay. Thấy con tỉnh, cô quay lưng bỏ đi mà không giải thích gì
Kevin cũng cam đoan chưa bao giờ chống lại vợ cũ. Anh chỉ muốn chăm sóc các con và duy trì mối quan hệ đồng nuôi dạy con tốt đẹp với nữ ca sĩ 8X.
Trong hồi ký, Kevin tiết lộ nhận được 20.000 USD/tháng tiền trợ cấp nuôi con và thêm 20.000 USD/tháng cấp dưỡng sau ly hôn. Tuy nhiên, khoản tiền sau chỉ có trong 13 tháng (bằng một nửa thời gian 2 người kết hôn – 26 tháng).
Anh phủ nhận việc vô công rỗi nghề, chỉ chờ nhận tiền hàng tháng từ vợ cũ. Ngược lại, anh tham gia các sự kiện, đầu tư và làm việc.
**Britney phản pháo: "Lại kiếm fame từ tôi à?" **
Ngày 14/10, người đại diện của Britney Spears lên tiếng phản đối Kevin Federline: "Với những tin tức từ cuốn sách của Kevin được tung ra, một lần nữa anh ta và những người khác lại kiếm lời từ cô ấy. Thật đáng buồn khi điều này xảy ra ngay sau khi khoản trợ cấp nuôi con của Kevin kết thúc. Tất cả những gì cô ấy quan tâm là các con của mình, Sean Preston và Jayden James, và hạnh phúc của chúng giữa làn sóng giật gân này".
Người đại diện nói thêm những gì xảy ra trong cuộc đời Britney đều được kể lại trong cuốn hồi ký năm 2023, "The Woman in Me" rồi.
Một ngày sau, "công chúa nhạc pop" đăng tâm thư dài trên X (Twitter cũ). Cô tuyên bố sự thao túng liên tục từ chồng cũ gây tổn thương và khiến cô kiệt sức.
Britney cho biết luôn cầu xin và khao khát được có cuộc sống cùng các con trai của mình. Tuy nhiên, việc dung hòa được với con trai tuổi teen là vấn đề phức tạp đối với cô, đến mức khiến cô nản lòng
"Tôi luôn cầu xin, gần như van nài, để chúng trở thành một phần trong cuộc đời tôi. Đáng buồn thay, chúng luôn chứng kiến sự thiếu tôn trọng từ chính cha của chúng dành cho tôi. Chúng cần phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Một đứa chỉ gặp tôi 45 phút trong suốt 5 năm qua, còn đứa kia chỉ có 4 lần gặp trong cùng khoảng thời gian đó. Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ nay, tôi sẽ chỉ cho chúng biết khi nào tôi sẵn sàng gặp", cô giãi bày.
Britney khẳng định cuốn sách chứa đựng những lời nói dối trắng trợn. Họ làm vậy để nhận lại tiền bạc, trong khi người duy nhất thật sự bị tổn thương là cô.
"Tôi sẽ luôn yêu thương các con. Nếu các bạn thật sự hiểu tôi, các bạn không để tâm đến những tin đồn trên báo lá cải về sức khỏe tinh thần hay việc uống rượu của tôi. Thực tế, tôi là người phụ nữ khá thông minh, cố gắng sống một cuộc đời thiêng liêng và riêng tư suốt 5 năm qua. Tôi nói ra điều này vì tôi đã chịu đựng đủ rồi. Bất kỳ người phụ nữ thật sự nào cũng sẽ làm điều tương tự", Britney dành lời cuối cho người hâm mộ.
Tâm thư của Britney Spears nhận được hơn 5 triệu lượt thích chỉ sau một ngày đăng tải! Người hâm mộ để lại lời động viên và chúc Britney có được sự an yên trong tâm hồn ️
Nguồn: kenh14.vn