XuGirl5436
New member
Ngày 21-8, TAND TP HCM đã từ chối đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, quận 10 cũ).
Trước đó, anh chàng này bị TAND quận 10 kết án 6 tháng tù về tội "Làm nhục người khác" và thêm 6 tháng tù nữa về tội "Gây rối trật tự công cộng" - tổng cộng 1 năm ngồi tù luôn á!
Drama bắt đầu từ đây nè:
Quân và vợ là chị C. đã ly hôn thuận tình từ tháng 4-2024 rồi. Nhưng mà toxic thì vẫn toxic, tháng sau đó khi lướt Facebook quán ăn nơi vợ cũ làm việc, anh ta thấy chị C. chụp ảnh chung với người khác liền nổi cơn ghen như điên
Làm gì biết đâu, anh ta dùng điện thoại gửi hình ảnh và clip "nóng" thời còn sống chung với chị C. đến tận Facebook, Zalo đặt bàn của quán ăn, rồi cả tài khoản Zalo của sếp và đồng nghiệp của vợ cũ nữa. Chưa dừng lại đó, anh ta còn gửi thẳng mấy clip nhạy cảm này cho chính chị C. luôn
Bức xúc quá mức, chị C. hẹn gặp Quân để nói chuyện. Khoảng 13 giờ ngày 15-2-2024, khi hai bên gặp mặt thì drama càng căng hơn: Quân đập vỡ chai nước hoa của chị C., tát vào mặt chị rồi lớn tiếng đe dọa lung tung. May mà có đồng nghiệp của chị C. chứng kiến, khống chế lại và kéo thẳng anh ta đến Công an phường 15, quận 10 (cũ)
Kiểm tra điện thoại, công an phát hiện trong máy của Quân có tận 7 video quan hệ tình dục cùng nhiều hình ảnh nhạy cảm khác của chị C. - bằng chứng đầy đủ luôn á!
Tại tòa, bị cáo thú nhận:
Vì ghen tuông nên muốn làm nhục để vợ cũ mất mặt, mất việc. HĐXX nhận định hành vi của Quân xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác, gây mất trật tự xã hội.
Do bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới (chắc van xin thôi chứ không có gì đâu), tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm - nghĩa là vẫn phải ngồi tù đủ 1 năm nhé!
Nguồn: kenh14.vn