Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà nổi da gà luôn á! Một anh chàng người Anh đã nhẫn tâm ra tay với vợ cũ chỉ vì... không muốn đưa tiền nuôi con gái chung. Dữ chưa?
Tháng 5 vừa rồi, chị Emma Day, 33 tuổi - một bà mẹ có 2 con được phát hiện tử vong ngay tại chỗ do bị đâm nhiều nhát trên đường gần nhà ở West Norwood, phía Nam London. Nghĩ mà thương quá đi
Tại phiên tòa Old Bailey, anh Mark Morris, 39 tuổi đến từ Cranbrook Road, Croydon đã thừa nhận tội danh giết chị Emma - người đang làm việc tại bệnh viện King's College.
Nghe tình tiết thì rợn người lắm! Emma và Mark từng là vợ chồng từ năm 2008 đến 2016, có với nhau một bé gái. Emma còn có thêm một con trai với người chồng trước nữa.
Sau khi ly thân, cả hai bé đều sống cùng Emma. Và cái lý do khiến Mark ra tay tàn nhẫn với vợ cũ? Chỉ vì hắn tức giận khi Emma đòi tiền chu cấp cho con thôi. Vô lý đến mức nào!
Trước ngày xảy ra bi kịch, Emma đã nhận được số tiền chu cấp từ Mark. Nhưng chị cảm thấy Mark không hài lòng và lo lắng hắn sẽ làm gì đó không hay. Chị đã gọi cho một người bạn và nhờ đưa chị cùng hai con về nhà.
Trên đường về, Mark bất ngờ xuất hiện từ một con hẻm và tiếp cận họ, yêu cầu Emma đừng ép hắn vào đường cùng.
Mark nói hắn nợ rất nhiều và nếu phải chi trả tiền chu cấp đó hắn sẽ trở thành người vô gia cư. Nhưng Emma kiên quyết bắt hắn phải đưa tiền nuôi con gái - điều hoàn toàn chính đáng của một người mẹ!
Cảm nhận không khí căng thẳng, người bạn của Emma đã kịp thời đưa hai bé đi vì lo lắng Mark sẽ hành động điên rồ.
Ngay sau khi người bạn rời khỏi hiện trường, Mark liền rút dao đâm Emma liên tiếp khiến chị gục tại chỗ. Mặc dù người bạn kia đã quay lại cố bảo vệ cho Emma nhưng Mark như mất trí và không ngừng tấn công. Cuối cùng, người bạn đó đã cố gắng kéo hắn ra được và Mark bỏ chạy. Thật đau lòng!
Đứng trước tòa, Mark đã thừa nhận hành vi tàn ác của mình. Thanh tra John Massey, sĩ quan cấp cao của văn phòng đánh giá tội phạm Met cho biết:
"Đây là một cuộc tấn công đã được dự tính từ trước. Mark đã chờ đợi Emma để tấn công cô ấy. Một người từng là bạn đời của Emma đáng lẽ phải che chở và bảo vệ cho cô ấy, nhưng lại tàn nhẫn giết chết cô ấy như thế. Thật may mắn khi những đứa con không chứng kiến cảnh này. Tôi hy vọng sẽ có một bản án thích đáng để gia đình Emma có thể nhẹ lòng".
Chỉ mong công lý sẽ được thực thi và hai bé có thể vượt qua nỗi đau này. RIP Emma ️
Nguồn: soha.vn