MeoDev1078
New member
Trời ơi, các bạn có thể tưởng tượng cảm giác làm hàng xóm với người yêu cũ của chồng không? Người yêu cũ của chồng mình từng là mối tình "thanh mai trúc mã" của anh ấy đấy - sống ngay cạnh nhà, yêu nhau tận 5 năm trời mới chia tay. Giờ tuy cả hai đều đã có gia đình riêng rồi nhưng mà mỗi lần về quê, chị vẫn thấy uncomfortable ghê luôn á!
Thực ra thì người yêu cũ của chồng kém anh 2 tuổi, hai đứa lớn lên cùng nhau từ bé, cùng học trường đại học rồi hẹn hò 5 năm liền. Chuyện tình của họ còn được cả hai gia đình ủng hộ nhiệt tình nữa cơ. Nhưng may sao cuối cùng vẫn chia tay vì tính cách không hợp.
Sau này khi yêu và cưới chị, chồng cũng kể hết mọi thứ, còn vì hai nhà sát vách nên anh ấy đưa chị sang chơi nhà người yêu cũ như mấy nhà hàng xóm bình thường khác luôn.
Chị thì nghĩ ai cũng có quá khứ mà, chị cũng có người yêu cũ, chỉ là không phải hàng xóm thôi. Nên chị cố gắng lắm để không ghen tuông vớ vẩn.
Nhưng mà vấn đề là... Để cả hai gia đình khỏi khó xử, mỗi dịp lễ Tết về quê, chồng chị đều cố tình né tránh để không chạm mặt người yêu cũ. Thế mà đôi lúc vô tình gặp, chị vẫn catch được ánh mắt của chồng nhìn người cũ đầy tỉnh cảm á!
Hai nhà chỉ cách nhau 1 bức tường thấp ngang ngực người lớn thôi, nên nhiều lần buổi chiều ngồi uống trà ở sân, chị bất giác thấy chồng cứ chăm chú nhìn về phía nhà người yêu cũ. Vibe nó sai sai ấy!
Mỗi lần về quê, chồng chị còn hay mua quà cáp mang sang biếu bố mẹ người yêu cũ nữa chứ. Anh giải thích là vì hai bác là hàng xóm thân thiết bao năm, đó là tình cảm bình thường. Nhưng mà chị lại thấy chạnh lòng vô cùng. Bố mẹ vợ có khi cả năm anh chẳng mua quà cáp biếu bao giờ, sao lại quan tâm hàng xóm quá thế?
Nguồn: soha.vn