Chồng cũ Hằng Du Mục lên tiếng đính chính: không bỏ con cho mẹ kế, cũng chẳng ôm tài sản gì cả

NangNana

New member
4c4303eb892a8eb5503d.jpg


Drama ly hôn của Hằng Du Mục - Tôn Bằng vẫn chưa hạ nhiệt! Mới 1 ngày sau phiên tòa xong xuôi, sáng 21/8 tài khoản được cho là của Tôn Bằng đã đăng đàn dài thòng lòng với nội dung... hoàn toàn ngược lại với những gì Hằng Du Mục từng chia sẻ trước đó luôn nha!

Theo bài đăng của Tôn Bằng, anh ta khẳng định mình TỰ NGUYỆN giao quyền nuôi Nhất Dương và Dịch Dương cho Hằng Du Mục chứ không phải do tòa phán quyết. Còn về chuyện tài sản thì plot twist nữa nè: Tôn Bằng khẳng định mình không hề yêu cầu chia tài sản của vợ cũ, toàn bộ tiền hoa hồng livestream của Hằng Du Mục đều nằm ở tài khoản ngân hàng Việt Nam.

"Nỗ lực của tôi trong những năm qua đều uổng phí! Giờ đây tôi không còn gì cả! Tôi chọn bắt đầu lại từ đầu! Hai cửa hàng mà chúng tôi kinh doanh trong những năm qua, tài khoản mà chúng tôi livestream cùng nhau, tài sản lớn nhất - 2 đứa con trai của chúng tôi đều được giao cho cô ấy" - anh chàng này viết tâm thư dài như sớ.

cd99addfc7f6d0a18bd9.jpg


Không dừng lại ở đó, Tôn Bằng còn tiếp tục đào bới chuyện quá khứ về việc 2 người cùng nhau đi khắp nơi tìm nguồn hàng, livestream bán hàng. Anh ta cảm thấy mình đã cùng Hằng Du Mục vượt gian khổ nhưng lại không được hưởng phú quý, bị lừa dối và phản bội. Nghe mà thấy quen quen, chắc repeat lại mấy câu này hàng triệu lần rồi đó

Nhưng mà khoan đã! Plot này có vấn đề nè các bạn ơi

Bởi vì sáng 20/8 - ngay sau phiên tòa, Hằng Du Mục đã chia sẻ rằng cô chấp nhận ra đi TAY TRẮNG, để lại toàn bộ tài sản cho chồng cũ để đổi lại quyền nuôi con. Điều kiện duy nhất của cô trong vụ ly hôn này là được chăm sóc cả 4 đứa con vì cô tin rằng "những đứa trẻ chưa bao giờ sai cả".

Thậm chí Hằng Du Mục còn tiết lộ trước đó cả Nhất Dương lẫn Dịch Dương (2 con riêng của chồng) đều bảo vệ mẹ kế trước mặt bố ruột và muốn đi theo mẹ kế sau khi gia đình có biến cố nữa kìa!

3e70bbe17b3b73c35758.jpg


Vậy là ai đúng ai sai bây giờ? Netizen cũng hoang mang không kém với màn "đánh đố" này. Bài đăng của Tôn Bằng thu hút hàng núi bình luận bàn tán, và phần lớn đều khuyên anh nên... im luôn đi cho lành!

Loạt comment cũng "căng đét" không kém:

- "Hết duyên thì nên cho nhau một lối thoát. Đời người ngắn lắm, chuyện gì đã qua hãy để cho qua."

- "Cho đến cuối cùng cũng là vấn đề tiền. Kết thúc và bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Nói nhiều là dở rồi. Hãy tử tế với vợ và con mình."

- "Mọi việc đã kết thúc, bạn đừng nói gì thêm nữa, hãy để cô ấy và các con được bình yên và vui vẻ."

- "Mọi chuyện kết thúc rồi. Một người đàn ông sao cứ nói mãi thế? Mọi người cũng đừng quan tâm nữa."

- "Đã ra đến tòa rồi thì đừng nói là tự nguyện nhường lại cho cô ấy nữa. Của chồng công vợ. Ông không cho không và cô ấy cũng không lấy không của ông. Một người phụ nữ giờ nuôi 4 đứa con, dễ dàng lắm sao?"

- "Nếu như anh kìm nén và cư xử khéo hơn có lẽ vẫn có tất cả, vợ anh là người giỏi giang xinh đẹp, anh không ích kỷ thì mọi thứ vẫn thuộc về anh."

37c7a8edc43c4cfd0c25.png


3be7d6fe8734fab28b34.png


53135a6c7531aac65a53.png


e3e5f3e804500055fd74.png


e2837fc4f0a2f6ca3302.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top