Ôi trời ơi, vụ này mà nghe xong thật sự rùng mình luôn á! Tòa án Trung Quốc vừa yêu cầu một chị phụ nữ phải trả lại gia đình chồng cũ hơn 10 triệu nhân dân tệ (tầm 1,45 triệu USD nha - hơn 30 tỷ đồng đó các bạn ơi!), sau khi anh chồng tự tử vì bị "tống tiền" từ năm 2017.
Drama bắt đầu từ tháng 3/2017, khi chị Trạch Hân Hân (lúc đó 37 tuổi) match được anh Tô Hưởng Mậu (người sáng lập WePhone - app xã hội giống Skype, 43 tuổi) trên app hẹn hò ở Bắc Kinh.
Plot twist là họ kết hôn sau đó khoảng 2 tháng (ngày 7/6/2017), rồi ly hôn luôn ngày 18/7/2017. Từ lúc quen đến lúc chia tay chỉ có đúng 110 ngày thôi nha! Tốc độ đúng là "fast and furious"
Cái kết thì thật sự bi kịch khi ngày 7/9/2017, anh Tô Hưởng Mậu tự tử bằng cách nhảy từ tòa nhà cao tầng ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Vụ này lúc đó làm shock cả Trung Quốc luôn.
Trước đó một ngày, anh đăng lên mạng tố vợ cũ tống tiền sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng 1 tháng. Anh gọi chị Trạch Hân Hân là "người vợ cũ cực kỳ độc ác" và nói bị ép phải tự tử.
Hoá ra anh Tô Hưởng Mậu gặp chị Trạch Hân Hân qua dịch vụ VIP của trang hẹn hò. Anh tố chị này không chỉ fake tuổi, fake nghề nghiệp mà còn giấu cả quá khứ hôn nhân - đau thật đấy các bạn ạ!
Năm 2018, gia đình anh Tô kiện luôn, yêu cầu tòa hủy bỏ việc chuyển nhượng tài sản và đòi chị Trạch hoàn trả toàn bộ tiền mặt.
Tòa án quận Triều Dương (Bắc Kinh) phát hiện trong đúng 110 ngày đó, chị Trạch nhận được một chiếc xe hơi, đồ trang sức và hơn 436.000 USD (gần 11 tỷ đồng!) từ anh Tô. Tòa kết luận luôn: chị này kết hôn "mục đích rõ ràng là vì lợi ích". Ouch!
Tòa yêu cầu chị Trạch phải trả lại: bộ trang sức Cartier trị giá 47.000 USD, xe Tesla 145.000 USD và gần 280.000 USD từ các lần chuyển khoản. Tổng cộng cả đống luôn nha!
Trong thư tuyệt mệnh, anh Tô kể chị Trạch đe dọa sẽ đến công an tố anh trốn thuế và công ty hoạt động bất hợp pháp. Áp lực quá, anh đành mua cho chị căn hộ, chuyển 6,6 triệu nhân dân tệ (hơn 960.000 USD), còn viết giấy nợ thêm 3,4 triệu nhân dân tệ (gần 495.000 USD) nữa. Quá khủng khiếp!
Chị Trạch thì argue lại rằng đó là "sính lễ cưới hỏi". Nhưng tòa bác luôn vì chị này yêu cầu chồng cũ mua quà và đưa tiền - khác hẳn phong tục truyền thống đưa sính lễ.
Tin nhắn được đọc tại tòa còn reveal thêm chi tiết sốc: sau một lần cãi nhau, anh Tô xin lỗi thì chị Trạch rep: "Không phải anh đang tán tỉnh em sao? Hãy chuyển cho em 50.000 nhân dân tệ (gần 7.300 USD) mỗi ngày kể từ ngày kia cho đến khi em bằng lòng cưới anh". Ủa trời, mỗi ngày một trăm mấy triệu đồng ư??
Theo South China Morning Post ngày 8/4, tòa kết luận hành vi tống tiền của chị Trạch góp phần khiến anh Tô tự tử và thỏa thuận ly hôn không có hiệu lực vì bị ép ký.
Nguồn: soha.vn