Chồng cứ đòi "yêu" ngay cả lúc "đèn đỏ" thì phải làm sao?

5f301b60ce2f930df365.jpg


Chị em ơi, có ai đang gặp tình huống tương tự không nè: chồng mình nhu cầu "cao" vừa thôi, mà ngay cả lúc "đèn đỏ" vẫn cứ... đòi hỏi. Vậy có nên đáp ứng không nhỉ?

Thật ra mà nói, xét về mọi mặt từ sức khỏe đến an toàn thì chuyện "yêu" lúc đèn đỏ là không nên lắm nha các bạn. Bởi vì khi đến "ngày đó", cổ tử cung thường mở rộng hơn, nội mạc tử cung bong ra, dễ bị vi khuẩn tấn công lắm luôn đó

Nhưng mà không có nghĩa là phải "cấm vận" ông xã mấy ngày liền đâu nha. Vẫn còn nhiều cách khác để làm anh ấy vui mà, như oral sex chẳng hạn, hoặc vuốt ve cơ thể cũng được á!

f6c081fcbe1318ae1f45.jpg


**Lúc "đèn đỏ" thì 100% không có thai đúng không?**

Chị em à, đừng tin vào lời đồn này nhé! Thật ra thì bạn có thể... "dính bầu" bất cứ lúc nào: trước, trong và sau đèn đỏ luôn đó

Bởi vì "tinh binh" có thể nằm vùng trong cơ thể đến tận 7 ngày. Trong khi đó, rụng trứng có thể xảy ra trước khi hết "đèn đỏ", hoặc sau đó vài ngày. Và nếu hai bên tình cờ gặp nhau thì... ủa bầu luôn đó

Vậy nên nếu chưa muốn có bé thì vẫn phải "đeo ủng" cho chắc nha!

**Nhu cầu của mình cao hơn chồng, có nên chủ động không?**

Nhiều chị em mới cưới một năm mà phát hiện ra mình... "muốn" nhiều hơn chồng. Muốn chủ động đề nghị mà sợ bị đánh giá là "hổ cái". Vậy phải làm sao?

Thật ra thì rụt rè, bẽn lẽn chỉ dành cho những cô dâu mới cưới thôi. Khi đã là vợ chồng rồi thì việc phụ nữ chủ động khi "lên giường" là rất bình thường và quan trọng luôn đó!

Nếu ngại nói thẳng thì còn nhiều cách khéo léo lắm: thay đổi mùi hương, kiểu tóc mới, một bộ đồ gợi cảm, một màu son đẹp, hoặc thì thầm vài câu ngọt ngào... Đảm bảo là chàng sẽ "có cảm hứng" ngay!

**Chồng cứ "yêu" theo công thức suốt 2 năm trời, chán muốn xỉu! **

Có chị em than phiền: chồng mình đúng mực quá, đến cả chuyện "yêu" cũng theo khuôn mẫu. 2 năm rồi mà cứ một kiểu, không có gì mới mẻ, hồi hộp hay bất ngờ cả. Phải làm sao đây?

Ủa sao cứ ngồi chờ thế? Chàng không đổi thì mình đổi đi! Khi "hành sự", hãy chủ động đổi tư thế xem sao. Ân ái là cuộc chơi của hai người mà, một người đổi thì người kia tự khắc sẽ đổi theo thôi

Hoặc là... kéo chồng xem mấy bộ phim "mùi mẫn" một chút (kiểu Sex and the City ấy), biết đâu anh ấy học hỏi được vài điều mới!

**Chồng cứ dán mắt vào ảnh người mẫu, có nên ghen không?**

Có chị em thấy chạnh lòng khi thấy chồng ngắm ảnh các cô người mẫu "bốc lửa" trên màn hình. Vậy có nên ghen không?

Thật ra thì... yêu cái đẹp là bản tính của đàn ông mà. Thậm chí phụ nữ chúng ta còn muốn ngắm nữa kia, chứ nói gì tới các anh. Nên không cần phải ghen đâu nhé (trừ phi chàng có hành động gì "lố" với người ta thật)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top