Chồng cũ đòi chia tiền bán nhà vì khó khăn, giúp hay thôi đây?

CunCoco3463

New member
c14835ae5f7efc586af2.jpg


Chị em ơi, drama căng đét! Chồng cũ biết tin mình bán nhà xong bỗng xuất hiện kêu khó khăn, vợ mới thất nghiệp, hai đứa con nhỏ hay ốm đau, xong đòi... chia một phần tiền bán nhà luôn á

Nghe vô lý không? Nhưng mà câu chuyện còn twist hơn nữa nè!

Hồi ly hôn cách đây hơn 10 năm, toà án đã chia tách rõ ràng rồi đó. Hai đứa con thuộc về mình nuôi, còn anh ta phải chu cấp hàng tháng. Mấy tháng đầu thì còn gửi tiền đều đặn, nhưng sau đó... biến mất luôn! Mình lúc đó khó khăn lắm, nuôi hai đứa nhỏ một mình, lương thì eo hẹp mà tiền học hành thì đắt đỏ. Hỏi thì anh ta kêu khất nợ, công việc bấp bênh blabla...

0c0f514b53742b5d2926.jpg


Từ đó đến giờ gần 10 năm trôi qua, anh ta không đóng góp thêm một xu nào nuôi con cả! Mẹ con mình tự lực cánh sinh, vượt qua thời kỳ khó khăn bằng chính sức mình. Giờ các con đã lớn, cuộc sống đã ổn định và đỡ vất vả hơn nhiều rồi.

Dù ly hôn nhưng mình vẫn nhắc các con thường xuyên về thăm bố và gia đình nội, kể cả khi chúng nó cũng không thích lắm. Hai đứa biết rõ bố mẹ chia tay là vì bố ngoại tình với người giờ là "dì ghẻ" của chúng. Người đàn bà này lại không yêu quý con riêng của chồng, nên mỗi lần các con đi thăm bố về đều không vui

Mới đây mẹ con mình quyết định bán nhà để chuyển lên chung cư rộng rãi hơn. May mắn là căn nhà giờ tăng giá gấp nhiều lần so với 10 năm trước, ngoài tiền mua chung cư ra còn dư được 5 tỷ gửi tiết kiệm luôn!

Thế là chồng cũ biết tin, xin gặp và kể khổ: vợ mới thất nghiệp, hai con nhỏ hay ốm đau, rất khó khăn... rồi đòi chia một phần tiền bán nhà.

Lúc đầu mình bực mình lắm á! Mọi thứ đã sòng phẳng từ 10 năm trước rồi, anh ta còn chối bỏ nghĩa vụ nuôi con nữa chứ. Nhưng sau vài hôm suy nghĩ, mình lại thấy áy náy vì gia cảnh anh ta thực sự khó khăn. Nói gì thì cũng từng là vợ chồng một thời, hết tình còn nghĩa...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top