Chồng cứ đạo lý suốt về chung thủy mà hóa ra "cắm sừng" vợ từ bao giờ rồi

TraIu

New member
Từ hồi còn yêu, chồng mình đã làm tớ tin mù quáng khi anh ta khẳng định gia đình theo đạo, coi phản bội là tội lỗi không thể tha thứ. Thế mà giờ phát hiện suốt mấy năm trời anh ta ngoại tình mà tớ không biết gì luôn á trời

Tụi mình sống với nhau hơn 10 năm, có 2 con ngoan lắm. Tớ từng tin chồng 10000%, hết lòng với gia đình nhỏ lẫn bên nội. Ngay từ thời mới yêu, anh ta đã tạo niềm tin cho tớ bằng cách khẳng định gia đình mình theo đạo, phản bội là tội lỗi cực kỳ nặng nề. Anh ta còn nói vợ chồng có thể tha thứ mọi lỗi lầm, nhưng nếu phản bội thì chia tay ngay lập tức, TUYỆT ĐỐI không chấp nhận chuyện "ngoài vợ, ngoài chồng".

Tớ tin chồng đến mức chỉ biết có chồng con và công việc thôi. Không phải 10 năm qua không có lời đồn về chồng tớ, nhưng tớ toàn bỏ ngoài tai vì tin anh ta mà

0e1a5a9a6324e2f8a0bd.jpg


Công việc tớ khá bận, lại phải chăm gia đình, con cái và cả hai bên nội ngoại nên cũng không có thời gian nghĩ về những lời đàm tiếu. Có lần tớ kể với chồng về tin đồn thì anh ta tỏ vẻ bực bội, nói sống với nhau bao lâu mà không tin tưởng chồng làm anh buồn lắm. Chồng còn dẫn đạo lý, thề non hẹn biển rằng nếu làm điều khuất tất thì nghiệp báo sẽ đến với bố mẹ mình nên anh rất sợ.

Nghe vậy tớ lại càng tin anh ta hơn nữa. Nhưng mới đây, tớ sốc nặng khi phát hiện ra từ rất nhiều năm trước, chồng ngoại tình với RẤT NHIỀU người luôn ấy Vô tình đọc tin nhắn 18+ và cả clip trong điện thoại anh ta, tớ không tin đó là chồng mình. Có người anh ta quan hệ mấy năm trời mà tớ không hề hay biết gì cả.

Khi tớ biết chuyện, chồng tìm đủ cách bao biện nhưng chỉ khi tớ đưa bằng chứng ra thì anh ta mới hết đường chối. Lúc đó lại quay ra khóc lóc, van xin tớ cho cơ hội, muốn làm lại từ đầu để chuộc lỗi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top