Huou2k81148
New member
"Chồng cũ của mình thì suốt 3 năm nay, cứ giáp Tết lại mang giỏ quà sang. Đón con về ăn Tết bên nội, mồng 2 lại đưa con sang chúc Tết bên ngoại. Với mình, không còn chung đường nhưng vẫn giữ sự lịch sự và tôn trọng gia đình hai bên như vậy là đủ. Vợ chồng có thể không đi cùng nhau nữa, nhưng con thì vẫn cần đủ đầy nội ngoại. Sau này ba có gia đình mới, con có thêm một người mẹ. Mẹ có hạnh phúc khác, con cũng có thêm một người bố. Điều quan trọng nhất vẫn là cách người lớn cư xử với nhau. Chọn chồng, có lẽ nên chọn một người sống tử tế trước đã" - chị L.A chia sẻ.
Post ngắn gọn của chị L.A đã viral khắp MXH ngay từ những ngày đầu năm mới luôn nè! Nhưng mà plot twist ở chỗ dân mạng lại chia phe tranh cãi sôi nổi luôn á. Phe 1 khen đây là chuẩn ly hôn văn minh, mature kiểu Tây. Phe 2 thì đặt câu hỏi gai góc: nếu anh chồng tử tế đến vậy thì sao lại thành "ex" được? Và liệu những mối quan hệ vẫn còn ấm áp thế này... có nên cho nhau cơ hội comeback không?
Tử tế sau khi chia tay mới là chân ái đỉnh cao
Nhiều người cho rằng story này không phải về hôn nhân toang, mà là về việc hai người trưởng thành chọn cách đối xử với nhau sau khi love story kết thúc.
Ly hôn thường bị nhìn nhận như một cú shock lớn. Nhưng có những "vết nứt" không làm tan nát cả gia đình, chỉ thay đổi hình dạng của nó thôi. Khi hai người không còn là couple nữa, họ vẫn là cha mẹ của cùng một đứa trẻ mà.
Việc anh chồng cũ đều đặn mang quà Tết sang, rồi đón con về nội ăn Tết xong lại đưa về ngoại không chỉ đơn thuần là phép lịch sự đâu nhé. Nó giống như một lời cam kết rằng: "Hôn nhân có thể end nhưng vai trò làm cha thì không bao giờ hết date đâu nha!"
Ở xã hội châu Á, nhiều bé phải lớn lên sau ly hôn thường bị ép phải chọn phe. Nhưng cách cư xử trong câu chuyện này lại cho thấy một kiểu trưởng thành khác hẳn: người lớn tự chịu đựng pain của mình, chứ không để con phải gánh hậu quả.
Có người nói, sự tử tế sau breakup chính là thước đo cuối cùng của tình yêu. Vì khi không còn relationship mà vẫn chọn treat nhau tốt, đó mới là lúc nhân cách thật sự lên tiếng nè!
Nếu vẫn tử tế thế này... liệu có nên tái hợp?
Tuy nhiên, khá nhiều người lại nhìn câu chuyện theo hướng khác. Họ đặt câu hỏi: nếu hai người vẫn respect nhau, vẫn giữ được vibe ấm áp, thì liệu cuộc hôn nhân đó có thực sự đi đến hồi kết chưa?
Nhiều mối quan hệ toang không phải vì hết cảm xúc, mà vì conflict, pressure hoặc đơn giản là sai timing. Khi bước ra khỏi hôn nhân, đôi khi người ta mới đủ clear mind để đối xử tử tế với nhau.
Có người bình: "Sự văn minh sau ly hôn đôi khi lại chính là thứ mà họ đáng lẽ phải có từ khi còn là vợ chồng".
Vì thế, một số ý kiến tin rằng nếu vẫn còn feelings, nếu cả hai đều mature hơn rồi, việc get back together không phải là sai. Hôn nhân cuối cùng không phải cuộc thi đúng sai, mà là câu chuyện hai người có còn muốn continue cùng nhau hay không thôi.
Nhưng cũng có quan điểm ngược lại nha! Có những couple chỉ có thể tử tế khi đã rời xa nhau. Khoảng cách giúp họ không còn đụng chạm, không còn những expectation khiến tình yêu trở nên suffocating.
Khi tình yêu không còn, điều ở lại là cách người ta treat nhau
Câu chuyện của chị trong post viral khiến nhiều người xúc động không phải vì họ có quay lại hay không. Mà bởi họ chọn giữ lại một thứ hiếm hoi: sự tôn trọng.
Trong rất nhiều cuộc breakup, người ta thường cố prove mình đúng. Nhưng với những gia đình có con, đúng-sai đôi khi không quan trọng bằng việc đứa trẻ có còn feel được sự an toàn hay không.
Một người đàn ông vẫn nhớ mang giỏ quà Tết sang, vẫn giữ connection nội-ngoại cho con, có thể không phải husband hoàn hảo. Nhưng rõ ràng anh đang cố trở thành một người cha có responsibility.
Và một người phụ nữ đủ calm để nhìn lại cuộc hôn nhân cũ bằng sự biết ơn thay vì oán hận, cũng là một dạng trưởng thành hiếm có đấy.
Ly hôn không phải lúc nào cũng là THE END. Đôi khi nó chỉ là dấu phẩy trong journey làm cha mẹ của hai con người từng yêu nhau mà thôi.
Quay lại hay không, đó là choice của cảm xúc. Nhưng tử tế hay không, lại là choice của nhân cách đấy!
Bởi vì có những cuộc hôn nhân fail, nhưng vẫn để lại cho con cái một lesson rất đẹp: Người lớn có thể không đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng vẫn có thể cùng nhau protect tuổi thơ của một đứa trẻ.
Nguồn: kenh14.vn
Post ngắn gọn của chị L.A đã viral khắp MXH ngay từ những ngày đầu năm mới luôn nè! Nhưng mà plot twist ở chỗ dân mạng lại chia phe tranh cãi sôi nổi luôn á. Phe 1 khen đây là chuẩn ly hôn văn minh, mature kiểu Tây. Phe 2 thì đặt câu hỏi gai góc: nếu anh chồng tử tế đến vậy thì sao lại thành "ex" được? Và liệu những mối quan hệ vẫn còn ấm áp thế này... có nên cho nhau cơ hội comeback không?
Tử tế sau khi chia tay mới là chân ái đỉnh cao
Nhiều người cho rằng story này không phải về hôn nhân toang, mà là về việc hai người trưởng thành chọn cách đối xử với nhau sau khi love story kết thúc.
Ly hôn thường bị nhìn nhận như một cú shock lớn. Nhưng có những "vết nứt" không làm tan nát cả gia đình, chỉ thay đổi hình dạng của nó thôi. Khi hai người không còn là couple nữa, họ vẫn là cha mẹ của cùng một đứa trẻ mà.
Việc anh chồng cũ đều đặn mang quà Tết sang, rồi đón con về nội ăn Tết xong lại đưa về ngoại không chỉ đơn thuần là phép lịch sự đâu nhé. Nó giống như một lời cam kết rằng: "Hôn nhân có thể end nhưng vai trò làm cha thì không bao giờ hết date đâu nha!"
Ở xã hội châu Á, nhiều bé phải lớn lên sau ly hôn thường bị ép phải chọn phe. Nhưng cách cư xử trong câu chuyện này lại cho thấy một kiểu trưởng thành khác hẳn: người lớn tự chịu đựng pain của mình, chứ không để con phải gánh hậu quả.
Có người nói, sự tử tế sau breakup chính là thước đo cuối cùng của tình yêu. Vì khi không còn relationship mà vẫn chọn treat nhau tốt, đó mới là lúc nhân cách thật sự lên tiếng nè!
Nếu vẫn tử tế thế này... liệu có nên tái hợp?
Tuy nhiên, khá nhiều người lại nhìn câu chuyện theo hướng khác. Họ đặt câu hỏi: nếu hai người vẫn respect nhau, vẫn giữ được vibe ấm áp, thì liệu cuộc hôn nhân đó có thực sự đi đến hồi kết chưa?
Nhiều mối quan hệ toang không phải vì hết cảm xúc, mà vì conflict, pressure hoặc đơn giản là sai timing. Khi bước ra khỏi hôn nhân, đôi khi người ta mới đủ clear mind để đối xử tử tế với nhau.
Có người bình: "Sự văn minh sau ly hôn đôi khi lại chính là thứ mà họ đáng lẽ phải có từ khi còn là vợ chồng".
Vì thế, một số ý kiến tin rằng nếu vẫn còn feelings, nếu cả hai đều mature hơn rồi, việc get back together không phải là sai. Hôn nhân cuối cùng không phải cuộc thi đúng sai, mà là câu chuyện hai người có còn muốn continue cùng nhau hay không thôi.
Nhưng cũng có quan điểm ngược lại nha! Có những couple chỉ có thể tử tế khi đã rời xa nhau. Khoảng cách giúp họ không còn đụng chạm, không còn những expectation khiến tình yêu trở nên suffocating.
Khi tình yêu không còn, điều ở lại là cách người ta treat nhau
Câu chuyện của chị trong post viral khiến nhiều người xúc động không phải vì họ có quay lại hay không. Mà bởi họ chọn giữ lại một thứ hiếm hoi: sự tôn trọng.
Trong rất nhiều cuộc breakup, người ta thường cố prove mình đúng. Nhưng với những gia đình có con, đúng-sai đôi khi không quan trọng bằng việc đứa trẻ có còn feel được sự an toàn hay không.
Một người đàn ông vẫn nhớ mang giỏ quà Tết sang, vẫn giữ connection nội-ngoại cho con, có thể không phải husband hoàn hảo. Nhưng rõ ràng anh đang cố trở thành một người cha có responsibility.
Và một người phụ nữ đủ calm để nhìn lại cuộc hôn nhân cũ bằng sự biết ơn thay vì oán hận, cũng là một dạng trưởng thành hiếm có đấy.
Ly hôn không phải lúc nào cũng là THE END. Đôi khi nó chỉ là dấu phẩy trong journey làm cha mẹ của hai con người từng yêu nhau mà thôi.
Quay lại hay không, đó là choice của cảm xúc. Nhưng tử tế hay không, lại là choice của nhân cách đấy!
Bởi vì có những cuộc hôn nhân fail, nhưng vẫn để lại cho con cái một lesson rất đẹp: Người lớn có thể không đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng vẫn có thể cùng nhau protect tuổi thơ của một đứa trẻ.
Nguồn: kenh14.vn