Sau màn tuyên bố "sốc óc" về việc các con trai không muốn gặp mẹ, chồng cũ của Britney Spears lại tiếp tục khiến dân tình "dậy sóng" khi lên tiếng về chuyện quyền giám hộ của cô nàng
Mới đây, Kevin Federline - chồng cũ của Britney Spears - đã có buổi ngồi tám với 60 Minutes Australia về 13 năm bị "nhốt" dưới quyền giám hộ của nữ ca sĩ. Đỉnh điểm là anh chàng này còn có phát ngôn "rần rần" khi cho rằng bố ruột của Britney đã "cứu" cô ấy luôn.
"Tôi tin chắc 100% Jamie (bố của Britney) đã cứu cuộc đời cô ấy. Thật sự ông ấy đã giúp cô ấy vào thời điểm đó", Kevin chia sẻ quan điểm khiến nhiều người "ngã ngửa".
Tuy nhiên, Kevin vẫn khẳng định anh không liên quan tới việc Britney bị giám hộ bởi bố ruột trong 13 năm qua nhé. "Tôi chẳng liên quan chút nào, tôi cũng không biết quyền giám hộ này là quyết định của ai", Kevin nói tiếp, "Tất cả những gì tôi biết là, cô ấy có một gia đình lo lắng cho cô ấy và họ chỉ đang làm mọi cách để giúp đỡ mà thôi".
Chia sẻ thêm trong buổi phỏng vấn, chồng cũ của công chúa nhạc pop cho biết mặc dù hai con trai đã lâu không gặp mẹ nhưng vẫn vui mừng vì quyền giám hộ của mẹ đã kết thúc. Tất cả đều mừng rỡ vì Britney đã có điều mà cô ấy mong muốn
Đáp lại điều này, Britney Spears đã có màn "phản dame" cực gắt khi khẳng định rõ ràng quan điểm sẽ không thay đổi để làm "vừa lòng" các con. "Xin lỗi các con nhưng mẹ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội thôi", nữ ca sĩ chia sẻ, "Mẹ xin lỗi vì các con cảm thấy rằng mẹ đang làm điều này để có được sự chú ý. Nhưng các con biết gì không, mẹ là một người con của Chúa, giống như tất cả chúng ta đều được Chúa theo dõi vậy. Vì thế nên mẹ sẽ không dừng lại, mẹ đã học được cách nói 'không' rồi"
Nhắc lại chút background, Kevin kết hôn với Britney vào tháng 9 năm 2004 và cô đệ đơn ly hôn hai năm sau đó. Chồng cũ của Britney là người giành được quyền nuôi 2 con trai chung của họ.
Nguồn: kenh14.vn