Chồng cũ biệt tích 5 năm bỗng dưng quay lại xin vay 300 triệu chữa ung thư, giúp hay không giờ?

Xu995983

New member
a9fd74c6b287e36e24c5.jpg


Cuộc sống mẹ con mình đang yên bình thì bỗng nhiên chồng cũ nhờ bạn gọi điện báo tin anh ta bị ung thư giai đoạn cuối. Không có tiền mổ là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và người ta xin vay thẳng... 300 triệu luôn

Chuyện là bọn mình ly hôn được hơn 5 năm rồi vì những mâu thuẫn không thể fix được. Mọi thứ đã được giải quyết sạch sẽ, mình nhận nuôi 2 đứa con mà không cần anh ta chu cấp gì cả. Từ ngày ly hôn, anh ta gần như "bay màu" luôn, không liên lạc với ba mẹ con mình tẹo nào. Thậm chí lúc con ốm nặng phải nhập viện, mình nhắn tin mấy lần nhưng người ta "seen" rồi bỏ mặc

9c42cb034126e80472af.jpg


5 năm qua, mình cày cuốc không ngừng nghỉ để kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ đang độ tuổi ăn học tốn kém. Lúc chia tay, mình gần như trắng tay chỉ còn căn nhà đang ở, mà còn phải đi vay mượn để trả cho anh ta một khoản tiền theo thỏa thuận. Mọi chuyện giữa hai đứa mình đã xong xuôi, không còn dính dáng gì nữa. Tuy vất vả nhưng mình thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại, không phải hứng những cơn ghen vô lý và bạo lực gia đình nữa

Các con mình dần quen với việc không có bố, càng lớn các bé càng ngoan và thương mẹ nên mình cũng an ủi được đôi chút. May mắn là mình làm việc chăm chỉ và có năng lực, được thăng chức lên vị trí cao hơn, thu nhập cũng đủ để ba mẹ con sống ổn định.

Thế mà bỗng dưng chồng cũ nhờ bạn gọi điện báo tin anh ta bị ung thư giai đoạn cuối, không có tiền mổ là xong đời. Anh ta muốn mình vay giúp 300 triệu để chữa bệnh. Sau đó anh ta còn gọi trực tiếp để xác nhận, nói hối hận vì có lỗi với mẹ con mình, muốn sống để có cơ hội chuộc lỗi. Còn chụp cả phiếu xét nghiệm gửi cho mình làm bằng chứng luôn.

Mình thật sự đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan Thực ra hai đứa mình đã không còn gì với nhau từ 5 năm trước rồi, nhưng anh ta vẫn là bố của các con mình mà. Thấy người ta có thể mất mạng mà mình không giúp thì cũng thấy áy náy. Nhưng mà giúp thì mình lại phải vay mượn gần hết số tiền đó, chả biết bao giờ mới trả nổi

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

• Đã giải quyết xong nợ nần, bạn không liên quan đến anh ta
• Sao phải giúp khi 5 năm qua anh ta không hỏi thăm mẹ con bạn
• Dù sao anh ta cũng là bố của các con bạn, nên suy nghĩ lại

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top