Chồng công chức lương 5 triệu nhưng chill bia rượu cả tuần, vợ úp mở chuyện chia tay

CaoYeu2k5

New member
d22e583d87656ba28523.jpg


Chồng mình làm nhân viên hành chính ở cơ quan nhà nước tỉnh lẻ, lương mỗi tháng chỉ hơn 5 triệu thôi nha, nhưng không hiểu sao ngày nào cũng phải đi nhậu, đi tiếp khách. Cuối tháng về không còn đồng xu nào để đưa vợ luôn á

Vợ chồng mình quen nhau từ hồi cấp 3 cơ. Tốt nghiệp đại học, mình về làm cô giáo dạy Tiếng Anh ở trường THCS gần nhà, còn chồng mình xin được việc ở một cơ quan nhà nước trong tỉnh, cũng khá gần. Vì xin vào trái ngành nên anh được xếp vào phòng hành chính, lương cũng chỉ hơn 5 triệu/tháng. Còn mình đi dạy, ngoài lương cơ bản vẫn có phụ cấp, có dạy thêm ở trung tâm bên thành phố nên mức lương khá hơn nhiều.

cd96de8fc4d8d210eae1.jpg


Chưa đầy 1 năm ra trường thì bọn mình quyết định cưới luôn, rồi cũng có luôn bé đầu lòng. Cuộc sống gia đình nhiều khó khăn lắm, áp lực lớn nhất là vấn đề tiền bạc. Bấy nhiêu năm sau khi cưới, nhưng số lần chồng đưa tiền cho mình lo việc nhà thì đếm trên đầu ngón tay á. Hầu như tháng nào anh cũng tiêu hết sạch sành sanh

Điều đáng nói là 1 tuần đi làm 5 ngày, thì có đến 4 ngày anh nói phải đi tiếp khách, tối muộn về nhà trong mùi rượu bia nồng nặc. 2 ngày cuối tuần cũng mải mê chill với bạn bè, không hề cùng vợ chăm con.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top