Ui cái drama này real là cười té ghế luôn! Hóa ra tất cả chỉ là do chị vợ mới sinh xong, não cá vàng 7 giây kết hợp cùng hormones loạn nhịp thôi mà
Câu chuyện khá là "văn học" này được một chị vợ tâm sự trong group Facebook đông nghịt người. Chị mới vượt cạn được tầm 1 tuần, thế mà đã dấy lên cuộc "truy sát Tuesday" chỉ vì... một cái thắt lưng
"Hôm qua là sinh nhật ổng, mua thắt lưng tặng luôn. Thế mà hôm nay mở mắt ra thấy xuất hiện thêm một cái thắt lưng mới cứng màu đen treo lủng lẳng ở cánh tủ quần áo... Lục tung cái não đã mất trí cũng chắc chắn 100% là mình không hề mua cái này cho chồng.
Vậy là khả năng cao có con Tuesday nào đó mua tặng sinh nhật xong mang về nhà rồi à? Thế là lên đồ chất vấn chồng ngay lập tức (như ảnh dưới nè), rồi nhàn rỗi quá mà lục album ảnh hơn 10.000 cái để xem cái thắt lưng này có xuất hiện ở nhà từ lâu không.
Chị này quyết tâm lục tung gần 10.000 cái ảnh để tìm bằng chứng, căng đét!
Căng mắt ra dò soát thật kỹ từng cái ảnh thì... OMG mình đã thấy cái thắt lưng nó xuất hiện ở nhà mình ít nhất từ tận tháng 7 rồi, có nghĩa là yên tâm đi chị em, chẳng có con Tuesday nào cả. Và đúng là mình bị điên rồi thật
Và đây là bức ảnh "minh oan" cho anh chồng tội nghiệp!
Giờ đang nằm suy nghĩ xem tối chồng đi làm về mình sẽ lẳng lặng mặc kệ, không nhắc đến cái thắt lưng nữa hay là sẽ thì thầm nhỏ nhỏ xin lỗi chồng vì cái sự lú lẫn này đây
Công nhận là đẻ nhiều đẻ dày làm hao tổn trí tuệ thật đấy mọi người ơi! Đăng vào đây vì ở đây đa số là những người đã có gia đình, đã sinh nở sẽ hiểu cái sự lú lẫn của gái đẻ như mình mà, phải không các mẹ?", chị vợ thú nhận luôn.
Plot twist căng đét: hóa ra cái thắt lưng do chính tay người chồng mua từ lâu rồi! Dù nó đã ở nhà hơn nửa năm nhưng chị vợ lại không nhớ gì hết
Kết cục là chẳng có người thứ ba nào cả. Chỉ có chị vợ ngượng chín mặt khi nhận ra tật "não cá vàng" của mình mà thôi
Dân mạng cũng ngao ngán với tình cảnh dở khóc dở cười của bà mẹ bỉm sữa này. Nhiều chị em đồng cảm vì đã từng rơi vào tình huống tương tự:
"Sau sinh em cũng mất não đây. Mang tô ra xúc cơm ăn. Ăn xong đi rửa bát rồi lau khô. Loanh quanh thế nào lại vào múc thêm tô nữa. Xúc được mấy muỗng thấy no ứ ự, cứ tưởng người không khỏe, ngồi thừ ra. Mãi mới nhớ ra ", chị Ami Migu bình luận.
"Hai vợ chồng sáng đi làm gửi con cho mẹ chồng. Tới tối, mình hồn nhiên về nhà ngủ, chồng hỏi mới giật mình nhớ ra con. Đẻ xong cái gì cũng có thể quên được. Tài thật! ", một chị khác thở dài.
Trong khi đó, hội anh em cũng tỏ ra lo sợ cho tương lai của gia đình mình:
"Nghe sợ thế, thôi không cưới vợ nữa đâu! ", một thanh niên dí dỏm.
Nguồn: soha.vn