Tiết kiệm thì tốt rồi nhưng mà phải có chiến lược chứ fen ơi!
Nói đến chủ nghĩa tiết kiệm cực đoan, chắc nhiều bạn trẻ giờ cũng đã quen thuộc rồi đúng không nào? Đây là một phong cách sống mà người ta cố gắng cắt giảm tối đa mọi chi phí trong cuộc sống hàng ngày. Hội này thường sống dưới mức tối thiểu, tìm mọi cách để giảm chi phí bằng cách tái chế đồ cũ, mua đồ second-hand, tự trồng rau, nấu ăn tại nhà, và gần như từ chối mọi dịch vụ giải trí có phí.
Mục tiêu của việc tiết kiệm cực đoan thường là để đạt được tự do tài chính sớm, hoặc có thể là phản ứng lại với lối sống tiêu dùng quá đà của xã hội hiện đại. Có khi là do thu nhập không cao nên bắt buộc phải thắt lưng buộc bụng thôi.
Tuy nhiên dù lý do gì đi nữa, phong cách sống này cũng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như giảm chất lượng cuộc sống, mất cân bằng giữa work-life balance, và thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu việc cắt giảm chi tiêu khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng.
Và đây chính là câu chuyện của một anh chồng vừa chia sẻ lên mạng xã hội gần đây và khiến dân tình "ngã ngửa" luôn á!
Theo như anh H.H.H chia sẻ thì tổng thu nhập của gia đình anh là 14,5 triệu, trong đó lương của anh là 8,3 triệu và lương của vợ là 6,2 triệu.
Đây là bảng chi tiêu trong một tháng của gia đình anh gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ nha:
1. Tiền học của con: 1,5 triệu
2. Tiền ăn của vợ: 1,35 triệu
3. Tiền ăn: 3 triệu
4. Sữa cho con: 1 triệu
5. Phí dịch vụ chung cư: 350.000
6. Điện thoại: 170.000
7. Xăng xe: 1,1 triệu
8. Tiêu vặt của vợ và con: 2 triệu
9. Chi phí sinh hoạt: 1 triệu
10. Điện nước: 1 triệu
11. Hiếu hỷ: 1 triệu
Điểm đáng nói ở đây là anh chồng này không ăn sáng, chỉ mang đồ ăn thừa buổi tối đi để ăn trưa luôn. Ngoài việc tiết kiệm chi phí ăn uống, thì nhà anh chỉ mua đồ ăn mặn còn gạo và rau thì xin bà ngoại.
Không chỉ vậy, anh chồng này hạn chế giao du với bạn bè, ngay cả việc đi nhậu cũng không, trừ khi được mời. Vợ chồng anh đã lấy nhau 4 năm nhưng nói không với du lịch, quãng đường xa nhất là đi về nhà ngoại thôi.
Đặc biệt nhất là anh không uống thuốc khi ốm sốt: "Sốt 39-40 độ thì uống nhiều nước để tự hạ sốt cho đỡ tiền đi mua thuốc, cái này thực ra là cái mình áp dụng đối với sốt thường của bản thân mình. Nếu ăn được, uống nhiều nước mà có tiến triển hạ sốt thì mỗi lần như vậy, cơ thể sẽ đề kháng tốt hơn".
Ở dưới phần comment có rất nhiều ý kiến trái chiều, đa phần mọi người đều cho rằng gia đình anh không những tiết kiệm cực đoan mà còn chi tiêu không hợp lý luôn. Cụ thể nhất là nhịn ăn sáng nhưng vẫn chi đến 2 triệu tiền tiêu vặt, logic ở đâu đây?
Nhiều người cũng cho rằng việc nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khuyên anh chồng nên tìm cách tăng thêm thu nhập để đảm bảo chất lượng cuộc sống hơn chứ đừng vì tiết kiệm mà "tàn phá" bản thân như vậy.
Nguồn: kenh14.vn
Nói đến chủ nghĩa tiết kiệm cực đoan, chắc nhiều bạn trẻ giờ cũng đã quen thuộc rồi đúng không nào? Đây là một phong cách sống mà người ta cố gắng cắt giảm tối đa mọi chi phí trong cuộc sống hàng ngày. Hội này thường sống dưới mức tối thiểu, tìm mọi cách để giảm chi phí bằng cách tái chế đồ cũ, mua đồ second-hand, tự trồng rau, nấu ăn tại nhà, và gần như từ chối mọi dịch vụ giải trí có phí.
Mục tiêu của việc tiết kiệm cực đoan thường là để đạt được tự do tài chính sớm, hoặc có thể là phản ứng lại với lối sống tiêu dùng quá đà của xã hội hiện đại. Có khi là do thu nhập không cao nên bắt buộc phải thắt lưng buộc bụng thôi.
Tuy nhiên dù lý do gì đi nữa, phong cách sống này cũng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy như giảm chất lượng cuộc sống, mất cân bằng giữa work-life balance, và thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu việc cắt giảm chi tiêu khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng.
Và đây chính là câu chuyện của một anh chồng vừa chia sẻ lên mạng xã hội gần đây và khiến dân tình "ngã ngửa" luôn á!
Theo như anh H.H.H chia sẻ thì tổng thu nhập của gia đình anh là 14,5 triệu, trong đó lương của anh là 8,3 triệu và lương của vợ là 6,2 triệu.
Đây là bảng chi tiêu trong một tháng của gia đình anh gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ nha:
1. Tiền học của con: 1,5 triệu
2. Tiền ăn của vợ: 1,35 triệu
3. Tiền ăn: 3 triệu
4. Sữa cho con: 1 triệu
5. Phí dịch vụ chung cư: 350.000
6. Điện thoại: 170.000
7. Xăng xe: 1,1 triệu
8. Tiêu vặt của vợ và con: 2 triệu
9. Chi phí sinh hoạt: 1 triệu
10. Điện nước: 1 triệu
11. Hiếu hỷ: 1 triệu
Điểm đáng nói ở đây là anh chồng này không ăn sáng, chỉ mang đồ ăn thừa buổi tối đi để ăn trưa luôn. Ngoài việc tiết kiệm chi phí ăn uống, thì nhà anh chỉ mua đồ ăn mặn còn gạo và rau thì xin bà ngoại.
Không chỉ vậy, anh chồng này hạn chế giao du với bạn bè, ngay cả việc đi nhậu cũng không, trừ khi được mời. Vợ chồng anh đã lấy nhau 4 năm nhưng nói không với du lịch, quãng đường xa nhất là đi về nhà ngoại thôi.
Đặc biệt nhất là anh không uống thuốc khi ốm sốt: "Sốt 39-40 độ thì uống nhiều nước để tự hạ sốt cho đỡ tiền đi mua thuốc, cái này thực ra là cái mình áp dụng đối với sốt thường của bản thân mình. Nếu ăn được, uống nhiều nước mà có tiến triển hạ sốt thì mỗi lần như vậy, cơ thể sẽ đề kháng tốt hơn".
Ở dưới phần comment có rất nhiều ý kiến trái chiều, đa phần mọi người đều cho rằng gia đình anh không những tiết kiệm cực đoan mà còn chi tiêu không hợp lý luôn. Cụ thể nhất là nhịn ăn sáng nhưng vẫn chi đến 2 triệu tiền tiêu vặt, logic ở đâu đây?
Nhiều người cũng cho rằng việc nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khuyên anh chồng nên tìm cách tăng thêm thu nhập để đảm bảo chất lượng cuộc sống hơn chứ đừng vì tiết kiệm mà "tàn phá" bản thân như vậy.
Nguồn: kenh14.vn