Chồng cắt mũi vợ dã man, đứa con nằm khóc thét bên cạnh khiến MXH dậy sóng

BinSusu16

New member
8f8a09455480130c6015.jpg


Một bức ảnh gây sốc từ Afghanistan đang khiến cư dân mạng toàn cầu phẫn nộ tột độ - người phụ nữ bị chồng cắt mũi một cách tàn bạo, và đứa con nhỏ nằm khóc ngằn ngặt bên cạnh. Sự việc đau lòng này một lần nữa vạch trần thực trạng bạo lực gia đình vẫn đang diễn ra ở quốc gia này.

Reza Gul, chỉ mới 20 tuổi, đã phải cấp cứu khẩn cấp sau khi bị chồng tấn công dã man tại nhà ở huyện Ghormach, tỉnh Faryab, Afghanistan vào Chủ nhật vừa rồi. Trong cơn giận dữ, người chồng đã cắt mũi vợ mình - một hành động đến tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng nổi

Hiện tại, tên chồng này được cho là đã bỏ trốn đến khu vực do Taliban kiểm soát, như thể đang tìm nơi "trú ẩn" cho hành động man rợ của mình.

c6fb446cc8699e8b6aa9.jpg


"Mohammad Khan (người chồng) đã cắt mũi Reza Gul bằng một con dao bỏ túi", ông Ahmad Javed Bedar - Phát ngôn viên Thống đốc bang Faryab xác nhận.

Câu chuyện này lại một lần nữa cho thấy phụ nữ Afghanistan vẫn đang phải chịu đựng bạo lực gia đình khủng khiếp như thế nào. Mặc dù chế độ Taliban cực đoan đã bị lật đổ từ năm 2001, nhưng thực tế thì tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực vẫn còn đó, vẫn đang hành hạ biết bao người phụ nữ mỗi ngày

"Một hành động tàn bạo và man rợ như vậy cần phải bị lên án mạnh mẽ" – Alema, một nhà hoạt động nữ quyền người Kabul lên tiếng.

Chị Alema cũng nhấn mạnh: "Sự cố như vậy sẽ không xảy ra nếu hệ thống tư pháp của Chính phủ có thể trừng trị nghiêm khắc những kẻ tấn công phụ nữ". Đúng là phải có hình phạt đủ nặng thì mới răn đe được những tên vô nhân tính này chứ!

Bức ảnh người phụ nữ nằm trên giường bệnh với vết thương kinh hoàng, bên cạnh là đứa con nhỏ khóc thét đã được chia sẻ rầm rộ trên MXH, khiến cộng đồng mạng càng thêm phẫn nộ và đòi công lý cho nạn nhân.

Cô Gul giờ sẽ cần phải phẫu thuật tái tạo lại mũi, nhưng đáng buồn là bệnh viện địa phương không đủ khả năng thực hiện ca mổ này. Có lẽ cô sẽ phải đến bệnh viện lớn hơn ở thành phố khác để được điều trị đúng cách.

Hiện vẫn chưa rõ lý do cụ thể tại sao Khan lại tấn công vợ mình dã man như vậy. Cô Gul hiện có một bé 1 tuổi và đã kết hôn từ 5 năm trước - nghĩa là cô mới chỉ 15 tuổi khi lấy chồng

Khan là một người đàn ông thất nghiệp, vừa mới trở về từ Iran và có khả năng đã gia nhập Taliban sau khi tấn công vợ.

Mặc dù chính phủ Afghanistan luôn tuyên bố sẽ bảo vệ quyền phụ nữ, nhưng thực tế thì những vụ tấn công man rợ vẫn cứ xảy ra đều đặn. Tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ trẻ bị ném đá đến chết tại tỉnh Ghor vì nghi ngờ ngoại tình. Cuối tháng 3/2015, Farkhunda bị đánh đập dã man và thiêu sống tại Kabul chỉ vì nghi ngờ đốt bản sao kinh Koran - vụ việc này đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên toàn quốc.

Năm 2010, tạp chí TIME từng đăng bức ảnh Bibi Aisha - một thiếu nữ 18 tuổi bị chồng cắt đứt mũi lên trang bìa. Sau đó, Aisha được đưa sang Mỹ để lắp mũi giả.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top