NgocSusu42
New member
Ông Khiêm này chém vợ xong còn thản nhiên xuống nhà văn hóa xã nhảy nhót như không có chuyện gì xảy ra luôn á
Chiều 16h30 ngày 8-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La nhận được báo cáo về việc chị Lò Thị Chung ở bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu mất tích. Trước đó, chồng chị là Vì Văn Khiêm phát hiện phía sau nhà bố đẻ mình có một đôi dép, ấm đun nước và nhiều vết máu, tóc trên đất.
Đến 17h ngày 10-3, tìm thấy thi thể nạn nhân trong bao tải chôn ở khe suối bản Mơ Tươi. Khám nghiệm cho thấy cảnh tượng kinh hoàng: nạn nhân bị chém nhiều nhát vào đầu, trán, vỡ xương hộp sọ, cổ bị cắt đứt, bàn tay trái bị chém đứt 4 ngón
Hung thủ chính là chồng ruột - câu chuyện gây sốc từ đầu đến cuối
Thủ phạm giết chị Chung chính là người chồng Vì Văn Khiêm. Sau 7 ngày gây án, đến 14-3, Vì Văn Khiêm mới khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.
Theo lời khai, sáng 7-3, hai vợ chồng Khiêm đi ăn hỏi cháu gái ở bản Phách, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu. Trên đường đi, chị Chung nói với chồng là tối nay sẽ tham gia phục vụ buổi tọa đàm kỷ niệm 8-3 tại nhà văn hóa bản Mơ Tươi. Vốn không muốn vợ tham gia văn nghệ vì chị Chung xinh đẹp và hay tham gia các phong trào văn hóa của bản, Khiêm cấm vợ đi nhưng chị Chung vẫn khăng khăng là tối nay phải đi.
Đến tối, Khiêm mời anh em họ hàng đến nhà ăn cơm uống rượu với lý do chúc mừng vợ nhân dịp 8-3. Khoảng 19h, chị Chung ăn xong trước, nói với mọi người cứ tiếp tục ăn uống, còn chị xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi phục vụ tiếp nước cho buổi tọa đàm của Chi hội phụ nữ bản.
Khách khứa ăn uống tiếp ở nhà chị Chung. Đến khoảng 21h30, khách về hết, dọn dẹp xong, Vì Văn Khiêm đi bộ xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi. Gần đến nơi, Khiêm thấy vợ đang đi sang nhà bố đẻ mình.
Ngay lúc đó, Khiêm nghĩ phải giết vợ Y vào bếp lấy dao, quay ra chỗ bể nước nơi chị Chung đang lấy nước. Nghe có tiếng động, chị Chung ngẩng mặt lên, Khiêm vung dao chém vào đầu khiến chị loạng choạng, Khiêm vẫn không dừng tay cho đến khi vợ gục xuống.
Sau đó, Khiêm lôi chị Chung vào nhà tắm cắt cổ vợ và kéo xác ra phía sau khu vệ sinh nhà ông Phúc (bố đẻ y), sát rừng để giấu. Xong xuôi, Khiêm còn thản nhiên đi uống rượu và xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi nhảy nhót luôn
Đến khoảng 0h30 ngày 8-3, Khiêm mang 2 bao tải đến chỗ giấu xác chị Chung cho vào bao. Y cởi quần áo ngoài, vác bao tải lội qua ruộng đến khu vực suối bản Mơ Tươi và chôn lấp xác vợ trong khe suối. Xong, y quay về tắm rửa ở ao nhà bố đẻ rồi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng 8-3, y dậy giả vờ đi tìm vợ, báo cho họ hàng biết vợ mình đi dự buổi tọa đàm, văn nghệ từ tối 7-3 không thấy về để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Khai báo loanh quanh nhưng mọi hành động đều có chủ đích
Khi được triệu tập lên cơ quan điều tra, Vì Văn Khiêm tỏ ra rất bình thản, khai nhỏ giọt từng tí một. Điều lạ là Vì Văn Khiêm giết vợ trong trạng thái say rượu, giờ tỉnh lại nói là không nhớ gì cả. Nhưng trên thực tế, từng hành động của Khiêm diễn ra khá bài bản: giết vợ xong, kéo xác vợ để sau khu vực vệ sinh, đi uống rượu, xem văn nghệ, về nhà ngủ, rồi lại dậy lấy bao tải đem xác vợ đi chôn ở khe suối...
Tất cả như được đạo diễn sẵn, ngay cả việc Khiêm thản nhiên giả vờ đi tìm vợ, loan báo cho người thân trong gia đình, rồi hỏi cả em dâu, mẹ đẻ về vết máu trong nhà tắm có phải mua tiết lợn về đánh tiết canh không?
Trước cơ quan điều tra, Khiêm khai vứt con dao dùng để chém vợ xuống ao sau nhà bố đẻ, các trinh sát phải mất mấy ngày ròng lặn ngụp, đào bới suốt để tìm kiếm. Ngày 27-3, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an chính thức kết luận vết máu dính trên áo của Vì Văn Khiêm chính là máu của chị Lò Thị Chung.
Nguồn: soha.vn