Chồng cầm dao truy sát cả nhà trong đêm: "Chị ấy ôm đứa con 5 tuổi bê bết máu đạp cửa kêu cứu, ám ảnh lắm luôn!"

71d19c9584f7254947a5.jpg


Trước việc Vũ Xuân Điệp (34 tuổi), ở phố Đền Rồng (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) làm điều khủng khiếp với cả nhà mình khiến con gái 5 tuổi tử vong, hàng xóm ai cũng sốc nặng vì thường ngày anh ta trông khá hiền lành.

Liên quan đến vụ Vũ Xuân Điệp cầm dao làm hại cả nhà khiến con gái 5 tuổi qua đời vào rạng sáng ngày 10/4, phóng viên đã tìm đến khu vực này để tìm hiểu rõ hơn.

ccd815d897411d97f320.jpg


Hiện tại các nạn nhân bị Điệp đâm trọng thương gồm bà Nguyễn Thị Mận (64 tuổi, mẹ đẻ của Điệp), vợ con của anh ta là chị Nguyễn Thị Giang (32 tuổi) và bé Vũ Thanh Trúc (9 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Còn Điệp sau khi gây án đã tự đâm dao vào người nhiều nhát rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất luôn Anh ta bị gãy chân và chấn thương nên được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

f7c7c6139f31410b7caf.jpg


Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể bé gái xấu số Vũ Kim Ngân cho người thân bên ngoại ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đưa về lo hậu sự.

Sau khi chuyện này xảy ra, người dân trong khu phố ai cũng sốc và bàng hoàng cực độ. Nhớ lại sự việc, anh Vũ Đình Thắng, sống ngay sát nhà Điệp kể lại, khoảng hơn 1h sáng, anh đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng chị Giang (vợ Điệp) đập cửa giáp lan can trên tầng 2 kêu cứu ầm ĩ.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh chạy ra xem thì thấy chị Giang đang bế cháu Ngân trên tay kêu cứu thất thanh, máu chảy đầm đìa khắp người cháu bé.

fb8dc2692ab3c8626450.jpg


"Tôi vội chạy xuống hô hoán người dân xung quanh nhưng Điệp đã ra tay với vợ con và cả mẹ đẻ của mình rồi. Thấy nhiều người xông vào, Điệp đã leo lên sân thượng tầng 3 khóa trái cửa, cố thủ trên đó. Khoảng 2 tiếng sau, anh ta tự đâm nhiều nhát vào người rồi nhảy xuống đất.

Sau đó, tôi cùng mọi người vội vã đưa mẹ con các nạn nhân ra xe cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cháu Ngân đã tử vong rồi Chị Giang bị đâm hai nhát vào ngực, 1 nhát vào bụng rất nặng, bà Mận cũng bị đâm một nhát vào cổ, bé gái 9 tuổi bị đâm vào mặt", anh Thắng kể lại với giọng run run.

Theo anh Thắng, nhiều giờ kể từ khi vụ án mạng xảy ra, việc Điệp làm điều tàn nhẫn với chính người thân ruột thịt của mình khiến anh và người dân địa phương vô cùng bất ngờ và ám ảnh kinh khủng.

bfa7b7f51b4bc8415160.jpg


Thường ngày, anh này ít nói, không có biểu hiện gì bất thường cả. Theo người thân của các nạn nhân, Điệp làm công nhân tại một lò gạch, tính tình hiền lành, vợ anh ta làm việc cho một công ty sản xuất về inox ở cùng tỉnh.

Một thời gian trước, vợ chồng Điệp thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên gần đây không có chuyện gì đặc biệt.

Tối 9/4, trước khi vụ việc xảy ra, Điệp ăn cơm ở nhà với vợ con, sau đó đi ra ngoài nhậu, đến nửa đêm về nhà thì hai vợ chồng cãi nhau dẫn đến sự việc đau lòng này.

5c1f6ca1e4157dc481b4.jpg


Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch phường Đình Bảng cho biết, sơ bộ ban đầu, Điệp đã dùng dao nhọn gây thương tích cho bản thân, sau đó tiếp tục làm vợ, 2 con và mẹ mình bị thương, khiến cô con gái 5 tuổi tử vong vì vết thương quá nặng.

027c1f537ecbff47282a.jpg


Ông Chín cho biết thêm, Điệp không có biểu hiện nghiện hút gì, sinh hoạt trong cộng đồng bình thường. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cũng có trắc trở, bố bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại.

"Về phía cháu bé đã mất, hiện tại ông ngoại đã xin mang cháu về Quê Võ để mai táng, phía chính quyền cũng đã có một đoàn xuống thăm viếng cháu bé".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top