Ối giời ơi, chuyện gia đình mà căng thế này! Ghen tuông vì thấy vợ nhắn tin điện thoại nhiều, không chăm sóc con, người chồng đã cầm dao truy đuổi rồi đâm vào lưng khiến vợ nguy kịch luôn á.
Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT (Công an quận 6, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Đức Khăm (42 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Theo như thông tin thì nghi can Khăm được cho là đã dùng dao đâm vào lưng vợ mình là chị N.T.M.C (41 tuổi, ngụ quận 6) trong lúc hai người đang cự cãi.
Sự việc kinh hoàng diễn ra tầm 19h tối 13/6, khi mà nhiều người dân trong hẻm 405 Hậu Giang, phường 11, quận 6 nghe tiếng kêu cứu của chị C. chạy đến xem thì... OMG! Chị C. bị Khăm đâm một nhát vào lưng, người dính đầy máu luôn.
Mọi người truy hô, đuổi bắt, anh Khăm bỏ chạy ra ngoài đến con hẻm cụt thì quay lại dùng dao đe dọa, không cho ai đến gần. May mắn là công an phường có mặt kịp thời, thuyết phục và khống chế bắt giữ Khăm đưa về trụ sở.
Nghe hàng xóm kể thì hai vợ chồng Khăm mới cưới nhau được 3 năm và có một bé 2 tuổi. Gần đây, Khăm thất nghiệp, lại hay ghen tuông mỗi khi thấy vợ nhắn tin điện thoại nhiều nên hay cãi vã lắm.
Đỉnh điểm là tối 13/6, Khăm la lối khi chị C. cứ lo cầm điện thoại nhắn tin mà không chăm sóc con. Rồi sau đó, Khăm đã dùng dao đâm vào lưng chị C. luôn. Dù gì thì cũng quá đáng rồi!
Chị C. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: soha.vn