Năm nào cũng năn nỉ chồng cho về ngoại ăn Tết mà anh từ chối phũ phàng. Lý do anh đưa ra nghe xong muốn quạu luôn á!
Mình lấy chồng xa quê lắm. Đã tròn 3 cái Tết trôi qua mà chưa được về ngoại lần nào cả nha mọi người ơi Năm đầu là do bầu bí, thai yếu nên không thể đi xa được. Năm thứ 2 thì con còn bé tẹo, hay ốm nên cũng không dám dắt con đi xa. Năm thứ 3 thì bố chồng nằm viện, mình phải chăm sóc ông nên lại không về được. Đêm giao thừa năm nào cũng khóc ướt gối vì nhớ nhà
Chồng mình vô tâm lắm luôn á. Anh ấy nghĩ phụ nữ lấy chồng rồi thì phải ở nhà chồng, chăm bố mẹ chồng, lo chuyện thờ cúng ông bà nhà chồng. Suốt 3 năm qua, mình cố gắng làm tròn bổn phận, chưa lần nào bị ai phàn nàn cả. Bố mẹ chồng thương mình lắm. Mẹ chồng còn khen gia đình may mắn mới có được cô con dâu tốt như mình nữa
Năm nay quyết tâm phải về ngoại ăn Tết thôi! Mình tâm sự với mẹ chồng, bà động viên, còn hứa khi nào đi sẽ cho 10 triệu cùng một phần quà gửi về cho bố mẹ mình. Cảm động quá trời luôn á!
Tối qua mình hỏi chồng lịch nghỉ Tết chính xác để còn mua vé máy bay khứ hồi. Vừa nghe nói về ngoại, anh ấy nổi điên phản đối liền. Chồng gay gắt bảo mình đã lấy chồng rồi thì phải hoàn thành bổn phận làm vợ, làm dâu trong nhà. Không thể bỏ bê việc cúng kính bố mẹ chồng được. Còn nếu kiên quyết đi thì tự đi một mình, không được dẫn con theo.
Sốc nặng trước màn độc đoán của chồng luôn á! 3 năm rồi không về quê, giờ được bố mẹ chồng đồng ý thì lại bị chồng cấm cản. Nhưng mình chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã hỏi một câu khiến chồng mình tái mặt: "Sau này con gái con lấy chồng, chồng nó bắt ép ở nhà lo cúng kính chứ không cho về nhà ngoại ăn Tết. Lúc đó con thấy thế nào?".
Chồng mình câm nín luôn. Bố chồng sẵn đó mắng luôn một trận cho nóng Ông bảo chồng mình quá gia trưởng, vô tâm. Bố mẹ còn khỏe, lo cúng kính vẫn được, không có lý do gì để ép mình phải ở nhà cả. Mình về quê là sum họp với gia đình, bố mẹ, anh chị em ruột thịt, anh ấy không có quyền cản trở. Từng lời bố chồng nói thấm đến mức làm mình bật khóc. Ông như đang nói hộ nỗi lòng và sự ức chế của mình. Chồng mình bị bố mẹ mắng đến mức không dám cãi lại, đành lí nhí đồng ý sẽ về ngoại cùng mình
Mẹ chồng lấy ra 30 triệu, đặt trước mặt mình, bảo đem về quê mua sắm đồ đạc cho bố mẹ. Shocked vì trước đó mẹ nói cho 10 triệu thôi mà, giờ lại đưa số tiền khủng như này! Bố chồng thấy mình phân vân thì liếc xéo con trai, nói rằng đó là tiền chồng mình đưa ông bà để mua đào quất. Ông bà thấy không cần thiết nên đưa lại cho mình, về quê chi tiêu thoải mái. Sẵn tiện mua quà cáp biếu mọi người nữa.
Nguồn: soha.vn
Mình lấy chồng xa quê lắm. Đã tròn 3 cái Tết trôi qua mà chưa được về ngoại lần nào cả nha mọi người ơi Năm đầu là do bầu bí, thai yếu nên không thể đi xa được. Năm thứ 2 thì con còn bé tẹo, hay ốm nên cũng không dám dắt con đi xa. Năm thứ 3 thì bố chồng nằm viện, mình phải chăm sóc ông nên lại không về được. Đêm giao thừa năm nào cũng khóc ướt gối vì nhớ nhà
Chồng mình vô tâm lắm luôn á. Anh ấy nghĩ phụ nữ lấy chồng rồi thì phải ở nhà chồng, chăm bố mẹ chồng, lo chuyện thờ cúng ông bà nhà chồng. Suốt 3 năm qua, mình cố gắng làm tròn bổn phận, chưa lần nào bị ai phàn nàn cả. Bố mẹ chồng thương mình lắm. Mẹ chồng còn khen gia đình may mắn mới có được cô con dâu tốt như mình nữa
Năm nay quyết tâm phải về ngoại ăn Tết thôi! Mình tâm sự với mẹ chồng, bà động viên, còn hứa khi nào đi sẽ cho 10 triệu cùng một phần quà gửi về cho bố mẹ mình. Cảm động quá trời luôn á!
Tối qua mình hỏi chồng lịch nghỉ Tết chính xác để còn mua vé máy bay khứ hồi. Vừa nghe nói về ngoại, anh ấy nổi điên phản đối liền. Chồng gay gắt bảo mình đã lấy chồng rồi thì phải hoàn thành bổn phận làm vợ, làm dâu trong nhà. Không thể bỏ bê việc cúng kính bố mẹ chồng được. Còn nếu kiên quyết đi thì tự đi một mình, không được dẫn con theo.
Sốc nặng trước màn độc đoán của chồng luôn á! 3 năm rồi không về quê, giờ được bố mẹ chồng đồng ý thì lại bị chồng cấm cản. Nhưng mình chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã hỏi một câu khiến chồng mình tái mặt: "Sau này con gái con lấy chồng, chồng nó bắt ép ở nhà lo cúng kính chứ không cho về nhà ngoại ăn Tết. Lúc đó con thấy thế nào?".
Chồng mình câm nín luôn. Bố chồng sẵn đó mắng luôn một trận cho nóng Ông bảo chồng mình quá gia trưởng, vô tâm. Bố mẹ còn khỏe, lo cúng kính vẫn được, không có lý do gì để ép mình phải ở nhà cả. Mình về quê là sum họp với gia đình, bố mẹ, anh chị em ruột thịt, anh ấy không có quyền cản trở. Từng lời bố chồng nói thấm đến mức làm mình bật khóc. Ông như đang nói hộ nỗi lòng và sự ức chế của mình. Chồng mình bị bố mẹ mắng đến mức không dám cãi lại, đành lí nhí đồng ý sẽ về ngoại cùng mình
Mẹ chồng lấy ra 30 triệu, đặt trước mặt mình, bảo đem về quê mua sắm đồ đạc cho bố mẹ. Shocked vì trước đó mẹ nói cho 10 triệu thôi mà, giờ lại đưa số tiền khủng như này! Bố chồng thấy mình phân vân thì liếc xéo con trai, nói rằng đó là tiền chồng mình đưa ông bà để mua đào quất. Ông bà thấy không cần thiết nên đưa lại cho mình, về quê chi tiêu thoải mái. Sẵn tiện mua quà cáp biếu mọi người nữa.
Nguồn: soha.vn