Trời ơi, câu chuyện này nghe mà tim đau quá đi! Anh chồng sau khi ôm được phao đã cố gắng hết sức tìm kiếm vợ nhưng mãi không thấy. Khi anh bơi được vào bờ thì cũng kiệt sức ngất xỉu luôn rồi, còn người vợ tử vong thì tự trôi dạt vào bờ sau đó. Nghe mà thấy xót xa quá trời quá đất
Cơn bão Damrey lần này thực sự quá khủng khiếp! Huyện có số người mất mạng nhiều nhất là TX. Ninh Hòa với 6 người, trong đó có 5 người được xác định nguyên nhân là do nhà sập đè xuống. Huyện Vạn Ninh cũng mất 4 người luôn
Thiệt hại vật chất thì không thể tính xiết được ạ! Cơn bão số 12 này đã làm cho 300 căn nhà của bà con bị sập hoàn toàn, trong đó huyện Diên Khánh bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 200 căn nhà sập. Còn số nhà tốc mái thì hơn 25.000 căn luôn - TP. Nha Trang hơn 8.700 nhà, huyện Khánh Vĩnh hơn 7.100 nhà, huyện Vạn Ninh 5.800 nhà, huyện Diên Khánh hơn 2.500 nhà, huyện Cam Lâm hơn 920 nhà... Con số nhìn vào mà thấy choáng váng!
Mà không chỉ nhà cửa đâu nha! Gần 3.500ha lúa, 3.000ha hoa màu của bà con nông dân bị hư hại nặng. Cơn bão số 12 cũng đánh sập gần 1.500 lồng bè nuôi cá, 112 tàu thuyền bị chìm hoặc hư hại. Công sức cả năm của bà con nông dân và ngư dân đi tong hết rồi
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa, tính đến sáng ngày 5/11, cơn bão số 12 đã làm 14 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, cơn bão số 12 đã làm cây xanh trên địa bàn đổ la liệt.
Cụ thể, bước đầu TP. Cam Ranh có khoảng 100 chiếc xuồng nhỏ nuôi tôm bị chìm, hư hỏng; 127 nhà bị tốc mái; một phụ nữ chết do lật xuồng khi đi kéo lờ cùng chồng trong đầm.
"Người chồng sau khi ôm được phao đã cố gắng tìm kiếm vợ nhưng mãi không thấy. Khi anh ta bơi được vào bờ thì cũng ngất xỉu, còn người vợ tử vong tự trôi dạt vào bờ", ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.
Nguồn: soha.vn