Chồng biết vợ ăn thưởng Tết 50 củ, đòi gửi hết về quê cho anh trai, không nghe lời thì trả ngay 300 triệu - Drama gia đình căng đét!

Vit02873

New member
Mới vừa lên tiếng phản đối thôi mà chồng giận tím mặt, đòi trả lại 300 triệu đã bỏ ra xây nhà thờ bên nhà vợ từ 2 năm trước luôn á!

Chị em ơi, nghe chị kể drama này mà muốn ngất xỉu! Vợ chồng chị đều làm ở công ty nước ngoài, lương khủng cả hai. Nhưng mà ông xã chị cao hơn nha, bình quân mỗi tháng tính cả thưởng Tết anh ta nhận được hơn 50 triệu. Còn chị thì dao động từ 17-20 triệu thôi.

Lương cao là cao đấy, nhưng ông xã chị tự cho mình quyền quyết định mọi thứ trong nhà luôn á. Anh ta đưa vợ 20 triệu, gửi về quê cho anh trai 10-12 triệu, còn lại thì gửi tiết kiệm online. Ban đầu chị cũng thắc mắc sao gửi về quê nhiều dữ vậy? Trong khi anh trai chồng làm thợ mộc, thu nhập cũng ổn áp. Anh ấy còn được nhận tài sản ở quê, còn vợ chồng chị thì chẳng được cái gì cả.

Chồng bảo chị tính toán chi li với nhà anh. Anh ta gửi tiền là để báo hiếu bố mẹ chứ không phải cho anh trai. Đã nói vậy rồi, chị cũng không tiện hỏi thêm. Dù sao đó cũng là lương anh ta, hỏi nhiều chỉ làm mất lòng nhau thôi. Thế là chị cũng gửi về cho bố mẹ mình, mỗi tháng vài triệu cho đỡ bực

947006dd57c98561132f.jpg


Năm nay chị được thưởng Tết siêu to khổng lồ luôn á! Nhờ cày cuốc không ngừng nghỉ mà chị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổng các khoản thưởng lên tới 50 triệu đồng. Nhận thưởng mà vui như Tết, trong đầu đã vẽ ra cả kế hoạch đi shopping thả ga rồi

Về nhà hớn hở kể cho chồng nghe, còn vạch luôn kế hoạch chi tiêu Tết một cách xông xênh và thoải mái nữa.

Nhưng mà plot twist đây rồi! Ông xã bảo chị đưa hết cho anh ta, anh ta rút tiền tiết kiệm nữa. Tổng cộng 500 triệu để gửi về cho anh chồng ở quê. Sang năm anh ấy sửa lại nhà từ đường, vợ chồng chị góp 500 triệu, coi như trọn tình nghĩa.

Chị sững sờ luôn á! Rõ ràng không được nhận tài sản đất cát gì cả, sao lại phải đóng góp tận 500 triệu? Chưa kể tiền thưởng Tết của chị, liên quan gì đến việc sửa nhà của anh chồng chứ?

Thấy chị phản đối, ông xã bực tức quát lớn, bảo chị trả lại hết 300 triệu mà 2 năm trước vợ chồng bỏ ra xây nhà thờ họ bên vợ. Anh ta còn nói nếu tính về độ mất giá của đồng tiền thì 300 triệu hồi đó cũng ngang 500 triệu bây giờ. Anh ta đã tính toán hết rồi, không đồng ý thì cứ xoay xở đủ 300 triệu trả lại. "Mất 50 triệu hay mất 300 triệu là do em quyết định" - nghe mà nổi da gà!

Đến lúc này, chị mới thấy rõ sự thâm hiểm của chồng mình. Hồi đó, chị được bố mẹ cho mảnh đất 200m2. Chị mới mạnh dạn bàn với chồng góp 300 triệu để cùng xây dựng nhà thờ họ, trả bớt ơn nghĩa của bố mẹ. Chồng vui vẻ đồng ý lúc đó. Giờ sổ đỏ nắm trong tay rồi thì anh quay sang đòi chị trả tiền? Không trả thì phải chịu mất hết tiền thưởng Tết. Chị càng thắc mắc, không hiểu tiền tiết kiệm của chồng được bao nhiêu? Tại sao anh ta cứ giấu giếm vợ, tìm cách đưa về cho gia đình mình chứ?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top