Ối dồi ôi, drama năm 2018 của Phạm Anh Khoa giờ nghe lại vẫn thấy căng đét! Vợ anh vừa kể lại trên The Khang Show về khoảng thời gian "tối tăm mù mịt" đó, nghe mà thương cả hai vợ chồng luôn á.
Chị Thùy Trang (vợ Phạm Anh Khoa) chia sẻ: "Thời điểm đó khó khăn vô cùng luôn. Em không biết Khoa đang trong tình trạng nào nữa. Cảm xúc của anh ấy như một cơn bão vậy. Em không dám bước vào nội tâm và cũng chẳng dám hỏi han gì. Chỉ dám đứng bên quan sát thôi."
Chị kể tiếp: "Lúc đó Khoa trốn trong phòng làm việc, không chịu ra ngoài luôn. Thỉnh thoảng em hé cửa nhìn vào xem Khoa thế nào thì chỉ thấy anh ấy ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, hỏi cái gì cũng im lặng không trả lời.
Cả tuần trời, em phải lo cho hai đứa nhỏ, lo sắp xếp cuộc sống gia đình cho ổn định để vượt qua biến cố nên chỉ nghĩ để Khoa một mình, khi nào cần chia sẻ thì nói.
Nhưng mà Khoa cũng không thể chia sẻ với em được. Lần đó hai vợ chồng cùng bay ra Hà Nội nhưng chả có việc gì. Khoa bảo em về Sài Gòn lo cho các con, còn anh ấy ở lại Hà Nội.
Rồi thế là Khoa... mất tích luôn hai tháng trời! Em không thể liên lạc được qua điện thoại, Facebook thì Khoa cũng khóa hết.
Gần cuối năm rồi, cách sự kiện chấn động đã 6 tháng. Em phải đăng lên Facebook: 'Cuối năm rồi, có đi đâu thì cũng trở về đi'.
Bỗng nhiên thấy một Facebook lạ hoắc vào comment với giọng điệu nghe rất giống Khoa. Em vào xem thì toàn hình cây cỏ . Sau này mới biết Khoa tạo Facebook khác giấu mặt, chỉ đăng toàn thiên nhiên.
Hoá ra lúc đó Khoa đi theo nhóm Phật tử ngoài Bắc và về đền thờ Tổ họ Phạm. Em hỏi tiếp thì có người trong đoàn nói Khoa cũng không đi thường xuyên theo đoàn, tới một chỗ lại ở lại rồi vài hôm sau hỏi mọi người đang đâu thì bắt xe đuổi theo."
Cuối cùng thì anh rocker cũng về nhà sau 2 tháng trời mất tích: "Sau hai tháng, Khoa trở về và em thấy bình thường lại rồi, cũng kết nối được với gia đình.
Lần đầu tiên sau biến cố, Khoa nói được với em rằng đã sai ở đâu, cuộc sống như thế nào... nhìn về hướng tích cực, muốn nghỉ ngơi, sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình hơn.
Trước đó các con thần tượng ba nhưng không gần gũi, có khoảng cách vì ba bận rộn công việc. Sau lần đó, Khoa chủ động gần gũi, kết nối với các con nhiều hơn. Các con cũng chủ động lại gần ba hơn.
Trước thời điểm đó, em còn hoang mang không biết gia đình này có tan vỡ không vì Khoa cứ đi theo sự nghiệp, không gần gũi gia đình. Hai vợ chồng cũng không nói chuyện được về chuyện gia đình. Sau chuyện đó, gia đình em gắn kết trở lại."
Nguồn: kenh14.vn
Chị Thùy Trang (vợ Phạm Anh Khoa) chia sẻ: "Thời điểm đó khó khăn vô cùng luôn. Em không biết Khoa đang trong tình trạng nào nữa. Cảm xúc của anh ấy như một cơn bão vậy. Em không dám bước vào nội tâm và cũng chẳng dám hỏi han gì. Chỉ dám đứng bên quan sát thôi."
Chị kể tiếp: "Lúc đó Khoa trốn trong phòng làm việc, không chịu ra ngoài luôn. Thỉnh thoảng em hé cửa nhìn vào xem Khoa thế nào thì chỉ thấy anh ấy ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, hỏi cái gì cũng im lặng không trả lời.
Cả tuần trời, em phải lo cho hai đứa nhỏ, lo sắp xếp cuộc sống gia đình cho ổn định để vượt qua biến cố nên chỉ nghĩ để Khoa một mình, khi nào cần chia sẻ thì nói.
Nhưng mà Khoa cũng không thể chia sẻ với em được. Lần đó hai vợ chồng cùng bay ra Hà Nội nhưng chả có việc gì. Khoa bảo em về Sài Gòn lo cho các con, còn anh ấy ở lại Hà Nội.
Rồi thế là Khoa... mất tích luôn hai tháng trời! Em không thể liên lạc được qua điện thoại, Facebook thì Khoa cũng khóa hết.
Gần cuối năm rồi, cách sự kiện chấn động đã 6 tháng. Em phải đăng lên Facebook: 'Cuối năm rồi, có đi đâu thì cũng trở về đi'.
Bỗng nhiên thấy một Facebook lạ hoắc vào comment với giọng điệu nghe rất giống Khoa. Em vào xem thì toàn hình cây cỏ . Sau này mới biết Khoa tạo Facebook khác giấu mặt, chỉ đăng toàn thiên nhiên.
Hoá ra lúc đó Khoa đi theo nhóm Phật tử ngoài Bắc và về đền thờ Tổ họ Phạm. Em hỏi tiếp thì có người trong đoàn nói Khoa cũng không đi thường xuyên theo đoàn, tới một chỗ lại ở lại rồi vài hôm sau hỏi mọi người đang đâu thì bắt xe đuổi theo."
Cuối cùng thì anh rocker cũng về nhà sau 2 tháng trời mất tích: "Sau hai tháng, Khoa trở về và em thấy bình thường lại rồi, cũng kết nối được với gia đình.
Lần đầu tiên sau biến cố, Khoa nói được với em rằng đã sai ở đâu, cuộc sống như thế nào... nhìn về hướng tích cực, muốn nghỉ ngơi, sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình hơn.
Trước đó các con thần tượng ba nhưng không gần gũi, có khoảng cách vì ba bận rộn công việc. Sau lần đó, Khoa chủ động gần gũi, kết nối với các con nhiều hơn. Các con cũng chủ động lại gần ba hơn.
Trước thời điểm đó, em còn hoang mang không biết gia đình này có tan vỡ không vì Khoa cứ đi theo sự nghiệp, không gần gũi gia đình. Hai vợ chồng cũng không nói chuyện được về chuyện gia đình. Sau chuyện đó, gia đình em gắn kết trở lại."
Nguồn: kenh14.vn