Chồng bị vợ thuê gái để... "giải quyết nhu cầu": Câu chuyện tình yêu twisted đến nghẹn ngào

KhoaiYeu8046

New member
2d1ab80a2dff1a785d1b.jpg


Ngay từ lúc mới yêu Lan, anh đã phải đối mặt với cả núi thị phi rồi. Chênh nhau đúng 10 tuổi luôn nha – cô ấy 36, đã từng có một đời chồng (nhưng không con), còn anh mới 26 tuổi, chưa có gì trong tay. Lan là career woman thành công, giỏi giang, khiến anh không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ nữa.

Nhưng mà drama thì nhiều vô kể: người ta bảo anh yêu vì tiền, còn Lan thì bị "ném đá" là gái già không yên phận. Toxic quá đi!

Anh tự ti lắm, vì mình chỉ là nhân viên bình thường thôi. Anh nói với Lan rằng không thể cho cô ấy cuộc sống giàu sang, chỉ có tình yêu thôi. Gia đình hai bên đều phản đối cực mạnh. Bố mẹ anh lo khoảng 2 năm là anh chán vợ, còn mẹ anh thì sợ lấy vợ giàu, anh không làm được "ông chủ" trong nhà.

Nhưng anh quyết: "Không lấy Lan thì không lấy ai!" Còn Lan thì chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới. Thế là cô đề nghị sống thử để test xem có hợp không. Anh đồng ý ngay!

Dù bị gia đình phản đối dữ dội, hai người vẫn dọn vào chung. Cuộc sống ngọt ngào lắm nè: Lan dậy sớm nấu bữa sáng, cùng đi làm, tối về ăn tối cùng nhau. Chill đến nỗi sau 3 tháng sống thử, họ đăng ký kết hôn luôn (không làm đám cưới, chỉ có giấy tờ).

363ece164f663c7a6213.jpg


Plot twist ở chỗ: 3 tháng sống thử mà họ ngủ riêng 2 phòng, chưa "làm gì" luôn. Anh thấy weird nhưng vẫn ok vì Lan muốn vậy. Nhưng sự thật đằng sau thì... đau lòng lắm.

Đêm tân hôn, Lan cuộn mình trong chăn, khóc và không cho anh động vào. Anh không hỏi, cô cũng không nói. Họ vẫn tiếp tục ngủ riêng. Cuộc sống trở nên gượng gạo, tránh nhắc chuyện "ấy". Dù vậy, Lan vẫn chu đáo lo cho gia đình.

Cho đến khi mẹ Lan gặp riêng anh và kể sự thật: Lan bị chồng cũ bạo hành... trong phòng ngủ. Đó là lý do cô sợ đàn ông và không thể gần gũi. Anh muốn kéo vợ ra khỏi trauma đó, tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng Lan từ chối vì thấy nhục. Cô nói nếu anh yêu thật lòng thì không cần chuyện chăn gối. Anh đành chấp nhận.

Nhưng rồi mọi thứ càng tệ hơn. Lan bắt đầu kiểm soát anh 24/7: gọi điện liên tục hỏi đi đâu, với ai, sao chưa về... Ngột ngạt đến mức anh không muốn về nhà nữa.

Đỉnh điểm là khi Lan dẫn một cô gái về và yêu cầu anh phải "cùng" cô ta! WTF luôn! Anh nổi giận bỏ nhà đi, dù Lan xin lỗi liên tục. Chỉ khi mẹ Lan khóc lóc, anh mới quay về.

Nhưng drama chưa dừng lại. Lần thứ 2, Lan lại làm vậy và dọa ly hôn nếu anh không chịu. Lần này còn nói cô gái đó sẽ sinh con cho anh, và Lan sẽ nuôi!

Anh quyết định "hành" lại vợ bằng cách... giả vờ đồng ý. Vào phòng với cô gái nhưng không làm gì, chỉ tạo âm thanh để Lan nghe. Từ đó, quan hệ vợ chồng xuống dốc không phanh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top